Cô gái tội nghiệp bị dìm dưới mương và tên côn đồ giả vờ chết

ANTĐ - Đêm đông lạnh giá, một cô gái yếu ớt cầu cứu sự trợ giúp từ một vài người đi đường. Không một ai dám can thiệp vì người đàn ông dữ tợn đang hành hung cô đã sừng sổ quát nạt, đe dọa họ. Nhưng may mắn, một tốp công nhân trên đường về khu kí túc công ty đã “thấy việc bất bình chẳng tha”.

7 công nhân được chính quyền thành phố Trấn Giang khen thưởng

Tiếng động lạ

Khoảng 22h ngày 2-11-2013, trên đường từ siêu thị ở gần Cửu Lý Nhai, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trở về kí túc xá cùng với 3 người bạn, Châu Ngọc – một nữ công nhân 18 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH Thực phẩm Hồng Châu Kê, phát hiện một chiếc xe máy điện dựng giữa mặt cầu. Đang định đi tiếp, Châu Ngọc bỗng nghe thấy tiếng động bì bõm dưới con mương đen ngòm... 

Rọi đèn xuống mương, Châu Ngọc nhìn thấy một thanh niên to lớn đang giữ chặt tay một cô gái và ra sức nhấn cô này xuống nước. Châu Ngọc buột miệng hỏi, người thanh niên kia dữ dằn xua đuổi cô với lý do anh ta đang xử lý “việc riêng gia đình”. Cô gái yếu ớt bị dìm xuống nước vẫn không ngừng vùng vẫy, luôn miệng cầu cứu. 

Nghe tiếng Châu Ngọc gọi, 3 người bạn tên Ngao Bình, Dương Quang và Quan Song Yến phía sau tăng tốc chạy lên. Tên côn đồ không e sợ, hắn tiếp tục hành hung cô gái tội nghiệp và quát mắng người can thiệp. Thấy nhóm của Châu Ngọc không chịu rời đi, hắn lao lên bờ với ý định gây gổ. Sợ tên này có hung khí, Ngao Bình “nháy” Quan Song Yến chạy xe đi trước đến đồn công an báo án, Ngao Bình và 2 người còn lại nhanh chóng chạy xe về kí túc xá của công ty gọi thêm người đến giúp.

Giả chết để tránh đòn hội đồng

Sau khi nhóm của Châu Ngọc rời đi không lâu, cách hiện trường một đoạn, Tạ Văn Đông, cũng là nhân viên Công ty Hồng Châu Kê, đang lái ô tô từ nhà xưởng trở về nhà. Bị chiếc xe máy điện chắn giữa cầu, Văn Đông tiếp tục phát hiện một cô gái đang bị đánh đập. Tạ Văn Đông đã lùi xe ra xa hiện trường một đoạn và gọi điện báo công an. Khi đến cây cầu, mọi người trong khu kí túc ngạc nhiên  thấy mương nước tĩnh lặng như trước đó không hề xảy ra xô xát. Soi đèn và nhìn kĩ mới thấy nạn nhân và tên côn đồ béo ục ịch đã ngất lịm, nửa người trên bờ kè, nửa người dưới nước. 

Lý Tô Quân, Trưởng đồn Công an quận Tam Sơn Cảnh, thành phố Trấn Giang cho biết, trước nhóm công nhân này, đã có người đi đường phát hiện vụ việc, nhưng họ sợ dính líu rắc rối đến “việc riêng gia đình” của người khác nên đều bỏ đi. Thời điểm công an đến hiện trường theo tin báo từ Quan Song Yến và Tạ Văn Đông, cả nạn nhân và tên côn đồ đang trong tình trạng ngất xỉu. Tuy nhiên, sau khi cấp cứu tại bệnh viện, bác sĩ cho biết sức khỏe của tên côn đồ rất bình thường. Biết chạy tháo thân không kịp và  lo sợ bị đánh hội đồng, nên khi thấy người dân kéo đến bao vây, hắn đã giả vờ chết. Được biết, tên côn đồ này họ Ngô, 23 tuổi, trú tại thành phố Trấn Giang. Theo tên Ngô, đêm đó hắn đã bám đuôi cô gái, với ý đồ tìm đoạn đường vắng vẻ để giở trò đồi bại. Cô gái chống cự quyết liệt nên hắn dìm nạn nhân xuống nước để cô ta ngất, không thể chạy đi báo án. Ngày 15-1-2014, nhờ hành động dũng cảm giải cứu cô gái, 7 công nhân Công ty Hồng Châu Kê đã được chính quyền thành phố Trấn Giang trao tặng giấy khen và 10.000 NDT.