Cô gái nhanh trí thoát khỏi tên cướp

ANTD.VN - Đến đoạn đường vắng, chị Lành bất ngờ thấy lạnh toát sống lưng khi bị lưỡi dao kề cổ. Dù rất hoảng sợ, song cô gái bán nước kiêm chạy “xe ôm” vẫn nhanh trí cắn mạnh vào tay tên cướp và thoát thân.

Ngày 29-8, xem xét nội dung truy tố cùng các lời khai tại phiên xử, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của Tang Yuan Xun (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) đã phạm vào tội “Cướp tài sản”, theo d, khoản 2, Điều 133-BLHS. Từ đó, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù giam.

Trước đó, TAND TP Hà Nội làm rõ chị Phạm Thị Lành (SN 1992, trú ở xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội) chuyên bán nước giải khát tại khu vực cổng chùa Tây Phương, đồng thời còn tranh thủ chạy “xe ôm” để tăng thêm thu nhập.

Tên cướp người Trung Quốc thất thủ trước nữ "xe ôm" bị đưa ra tòa xét xử

Chiều 27-6-2015, đúng lúc quán nước đang vắng khách thì chị Lành thấy Tang Yuan Xun đi bộ ngang qua. Nhanh miệng, chị Lành liền hỏi: “Đi xe ôm không?”. Bước thêm mấy bước, đối tượng người Trung Quốc sau đó quay lại vừa nói, vừa ra hiệu muốn đi “xe ôm” ra Mỹ Đình.

Thỏa thuận cước phí 50.000 đồng chở tới đường cao tốc để khách đón ô tô đi Mỹ Đình, chị Lành liền dắt chiếc xe máy Wave ra hành nghề “xe ôm”. Thế nhưng chỉ sau đó không lâu, tại đoạn đường vắng (gần Công ty Phú Mỹ Bakery), chị Lành bất ngờ cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Bởi từ phía sau, Tang Yuan Xun đang gí sát lưỡi dao bấm vào cổ, đồng thời ghì chặt mạng sườn nữ “xe ôm”. Hiểu ý đối tượng  đang uy hiếp để cướp tiền cùng điện thoại, song chị Lành vẫn khá bình tĩnh và cố điều khiển xe máy đến gần cổng Công ty Phú Mỹ Bakery hơn.

Trong tích tắc và nhận thấy đã đến lúc "phản đòn" nên chị Lành bất ngờ cắn mạnh vào tay cầm dao của tên cướp. Xe máy loạng choạng đổ ra đường, chị Lành liền bật dậy chạy về phía cổng Công ty Phú Mỹ Bakery kêu cứu.

Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp này cùng một số người đi đường đuổi theo bắt gọn tên cướp, rồi bàn giao cho cơ quan công an.

Tại phiên xử, ban đầu chị Lành đề nghị tòa án buộc Tang Yuan Xun phải bồi thường cho chị hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó nghe bị cáo trình bày gia cảnh khó khăn nên chị Lành đã rút lại yêu này.