Cô gái "bị sát hại" 31 năm trước bỗng dưng sống lại

ANTĐ - Nữ sinh viên Petra Pazsitka mất tích không để lại dấu vết vào một ngày mùa hè năm 1984, sau đó có một tên tội phạm thú nhận đã giết chết cô gái này. Vậy mà mới đây, sau 31 năm, “nạn nhân của vụ giết người” ấy đã tự nhận mình còn sống và chưa giải thích lý do tại sao lại sống ẩn dật mấy thập kỷ như vậy.
Cô gái "bị sát hại" 31 năm trước bỗng dưng sống lại ảnh 1

Petra Pazsitka thời sinh viên và thẻ căn cước quá hạn đã lâu 

Điều bất ngờ sau một vụ trộm

2 tuần trước, cảnh sát ở Düsseldorf, Đức được một phụ nữ luống tuổi tên là Schneider trình báo nhà bị đột nhập. Khi làm việc với chủ nhà, cảnh sát thông báo một thủ tục cần thiết là xác minh danh tính của người trình báo. Chủ nhà khi đó đã không có bất kỳ giấy tờ nào chứng tỏ mình là Schneider. Rồi bất ngờ, người phụ nữ 55 tuổi này thú nhận, bà chính là nữ sinh viên được cho là đã bị giết hại 31 năm về trước. Bà còn trưng ra một thẻ căn cước mang tên Petra Pazsitka, vốn đã hết hạn từ lâu.

Theo báo mạng Inquisitr, lần cuối cùng người ta nhìn thấy Petra Pazsitka là ngày 26-7-1984. Thời điểm ấy, Petra là sinh viên ngành khoa học máy tính, sống trong ký túc xá tại thành phố Braunschweig. Hôm 26-7, Petra có đến gặp nha sĩ. Một người bạn của Pazsitka cho biết, sau cuộc hẹn, nữ sinh viên này nói sẽ lên xe buýt đến Wolfsburg, Đức để thăm bố mẹ và dự sinh nhật của anh trai. Tuy nhiên, Petra sau đó đột ngột mất tích.

Nhà chức trách đã mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng thời gian trôi qua, tung tích của Petra vẫn biệt tăm. Người ta nghi ngờ rằng có thể nữ sinh viên này đã bị sát hại. Năm 1985, một thanh niên 19 tuổi tên Gunter K đã bị bắt bị buộc tội cưỡng hiếp và giết chết một bé gái 14 tuổi ở gần trạm xe buýt mà Petra từng xuất hiện hồi năm 1984. Năm 1987, Gunter thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta đã giết Petra Pazsitka. Mặc dù thi thể của nạn nhân không được tìm thấy, năm 1989, nữ sinh viên Petra Pazsitka được tuyên bố là đã chết và vụ án có tên gọi “Aktenzeichen XY” chính thức khép lại tại đó.

Cô gái "bị sát hại" 31 năm trước bỗng dưng sống lại ảnh 2

Sự im lặng khó hiểu

Pazsitka sau đó thú nhận với cảnh sát rằng bà đã thực hiện kế hoạch bí mật chuyển đến căn hộ đã thuê sẵn và tiết kiệm được 20.000 euro để sống một cuộc đời mới. Bà này cho biết 11 năm qua bà sống ở Dusseldorf, còn trước đây đã sống ở một số thành phố khác ở phía tây nước Đức nhưng không hề báo cho người thân, họ hàng biết là mình còn sống.

Tờ Telegraph cho rằng, dường như người phụ nữ này đã chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch “ra ở riêng” lâu dài này, từ việc sử dụng tên giả cho đến mọi chi tiêu hàng ngày đều được trả bằng tiền mặt do bà kiếm được. Cũng bởi thế mà người phụ nữ này tồn tại 31 năm qua mà không hề có thẻ an sinh xã hội, giấy phép của lái xe, hộ chiếu hoặc tài khoản ngân hàng.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Braunschweig và Wolfsburg cho biết: “Khi được hỏi về động cơ của việc cố tình biến mất ấy, Petra không đưa ra lời giải thích rõ ràng và nói rằng bà ấy vẫn không muốn tiếp xúc với công chúng cũng như gia đình mình”. Ông Holger Kunkel, quan chức của Braunschweig nói với tờ báo Đức Braunschweiger Zeitung rằng: “Chúng tôi hỏi bà ấy liệu có phải do bạo lực hay tấn công tình dục trong gia đình không, nhưng bà ấy khẳng định không có chuyện đó”.

Theo hãng Dailymail, thông tin về việc Petra Pazsitka còn sống khiến gia đình bà hiện sống ở Gifhorn bị sốc. Cha bà đã qua đời cách đây vài năm nhưng anh trai và mẹ của bà đã khóc khi nghe được tin tức. Gia đình Pazsitka đã nhờ cảnh sát đưa một bức thư cho bà với hy vọng một ngày gần nhất gia đình sẽ đoàn tụ.

Tuy Petra Pazsitka không hề phạm luật khi tự cho mình biến mất như vậy nhưng giờ thì bà chính thức được tuyên bố còn sống và phải đăng ký với chính quyền sau nhiều năm cố tình ở ẩn.