Cố dướn lên!

ANTĐ - Nghe tin mà sướng lâng lâng, 20 năm nữa, người Việt mình sẽ được cải thiện chất lượng nòi giống tăng chiều cao thêm khoảng 4cm.

- Mất 20 năm mới vươn lên được 4cm, vậy một năm thì cao được mấy ly?

- Các chỉ tiêu đặt ra về chiều cao thân thể và tố chất, thể lực của người Việt đến năm 2030 là chỉ tiêu để phấn đấu. Cố dướn lên là có thể đạt được.

- Để cải thiện tầm vóc, thể lực phải mất từ một đến hai thế hệ mới giải quyết được

- Đời ông cha đã thấp còi thì đời con, đời cháu làm sao cao vọt lên nổi?

- Muốn thế thì phải tập tành, vận động, nhất là giai đoạn tiền dậy thì. Đặc biệt phải cho bú sữa mẹ, tăng cường thêm các loại sữa tăng chiều cao, rồi phải có chế độ dinh dưỡng…

- Lắm thứ “phải” quá. Nhưng thực tế trẻ em thiếu chỗ chơi, chỗ tập, mẹ nghỉ đẻ 4 tháng đã phải đi làm. Sữa thì đắt “lòi mắt”. Nhiều trường mầm non, tiểu học, bán trú bữa ăn chính chỉ 7.000-10.000 đồng/ngày/trẻ. Có lẽ chỉ còn cách “thổi” cho chúng lớn lên thôi!

- Khó khăn chung thì người làm cha mẹ phải cố lên chứ.

- Dướn ít hay nhiều còn tùy, thậm chí có lớp người không cần cố dướn cũng cao vọt; còn đa phần cải thiện chiều cao được 2cm là phúc rồi.