[CLIP] 'Quái chiêu' giấu ma túy trong... lỗ tai, vẫn không thoát được Cảnh sát Cơ động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi bị tổ Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) kiểm tra, hai thanh niên bình tĩnh chấp hành. Cho tới lúc bị cảnh sát phát hiện gói nilon "lạ" trong... lỗ tai, đối tượng mới run rẩy, nói năng lắp bắp.

Rạng sáng 13-7-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Lê Hà Phong làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Đống Đa.

Tới 23h, tại khu vực phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu), tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy, có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng giấu ma túy theo kiểu "quái chiêu", ít ai ngờ

Khi xuống xe, các thanh niên có thái độ bình tĩnh, mời cảnh sát "kiểm tra kỹ". Tuy nhiên, cán bộ CSCĐ đã phát hiện chi tiết bất thường, khi nhận ra đối tượng ngồi sau xe máy nhét một gói nilon "lạ" ở trong... lỗ tai.

Lúc này, nam thanh niên mới run rẩy, liên tục nói lắp. Người này không giải thích được lý do nhét gói nilon vào tai như vậy. Tổ CSCĐ đã yêu cầu đối tượng chấp hành lấy gói nilon ra. Kiểm tra gói này, cảnh sát thu được 2 viên nén màu hồng.

Trước khi bị phát hiện, đối tượng rất tự tin, mời cảnh sát kiểm tra

Ban đầu, đối tượng rất quanh co, nói "không biết đó là gì", dù gói nilon nằm trong tai anh ta. Sau đó, biết không thể chối cãi, người này thừa nhận 2 viên nén là ma túy "ngựa", do anh ta "xin của bạn". Danh tính của đối tượng tàng trữ ma túy được làm rõ là Nguyễn Quốc Sơn (SN 1992; trú tại tổ 16 Thạch Bàn, quận Long Biên).

Người bạn đèo Sơn là Đỗ T (SN 1990; trú tại phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), có 2 tiền án.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Sau khi thừa nhận hành vi phạm pháp, Nguyễn Quốc Sơn đã liên tục năn nỉ, xin tổ công tác bỏ qua, với lý do "còn trẻ, trót dại". Tuy nhiên, cảnh sát đã giải thích rõ và kiên quyết xử lý.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi đã gặp nhiều tình huống đặc biệt, với các kiểu giấu ma túy tinh vi khác nhau. Ở lần này, đối tượng không nghĩ rằng, tổ công tác có thể phát hiện ra, nên anh ta rất tự tin khi bị kiểm tra. Thậm chí, cả 2 đối tượng còn đòi cởi áo, tháo túi để mời cảnh sát xem xét. Chỉ khi bị lộ, họ mới thay đổi hoàn toàn thái độ".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Văn Miếu để xử lý theo quy định của pháp luật.