CLB Sài Gòn được chào đón

ANTĐ - Sáng qua 17-4, CLB Sài Gòn đã tổ chức lễ ra mắt và nhận được nhiều sự động viên từ phía lãnh đạo thành phố cũng như Liên đoàn Bóng đá TP.HCM. Chiều cùng ngày, hơn 3.000 CĐV đã tới cổ vũ cho CLB Sài Gòn trong ngày chào sân Thống Nhất. Một khởi đầu tốt cho đội bóng vừa khoác lên mình cái tên mới, sứ mệnh mới như Sài Gòn FC.

CLB Sài Gòn được chào đón ảnh 1Đông đảo CĐV TP.HCM tới sân theo dõi CLB Sài Gòn trong trận chào sân Thống Nhất 

Bắt đầu đổi tên từ vòng 5 V-League (thua SLNA 0-1 trên sân Vinh) nhưng phải đến chiều qua, CLB Sài Gòn - tiền thân là CLB Hà Nội, mới có dịp ra mắt khán giả TP.HCM trong trận tiếp Quảng Nam trên sân nhà Thống Nhất thuộc khuôn khổ vòng 6 V-League 2016.

Hơn 3.000 CĐV với sự tò mò lẫn mong muốn được thỏa “cơn khát” bóng đá bấy lâu đã tìm tới sân để theo dõi và cổ vũ cho đội bóng của thầy trò HLV Đức Thắng. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV VFS, chia sẻ: “Việc có thêm đội bóng mới đến Sài Gòn “đóng đô” trước hết sẽ giúp cho sân Thống Nhất sáng đèn mỗi cuối tuần, phục vụ nhu cầu giải trí của người dân.

Nhưng điều quan trọng mà chúng tôi muốn là đội bóng phải có chiến lược lâu dài, nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những sai lầm, yếu kém trong quá khứ của Navibank Sài Gòn và Xuân Thành Sài Gòn - những đội bóng cũng từ nơi khác chuyển đến thành phố, hứa hẹn rất nhiều nhưng cuối cùng “đầu voi, đuôi chuột”, khiến cho tình cảm người hâm mộ phai nhạt dần rồi dẫn đến thất vọng”. Theo ông Trần Hữu Nghĩa, CLB Sài Gòn nếu muốn chinh phục khán giả Sài Gòn thì trước hết phải đá đẹp, đá cống hiến, đúng chất Sài Gòn.

Để phần nào đáp ứng đòi hỏi pha lẫn hoài nghi từ người hâm mộ TP.HCM, trong buổi lễ ra mắt vào sáng qua, ông Nguyễn Giang Đông - Chủ tịch CLB Sài Gòn, khẳng định: “Với tư cách là đại diện bóng đá Sài thành thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, CLB Sài Gòn cam kết nỗ lực, thi đấu hết mình, đem lại thành công cho bóng đá thành phố. Đội bóng còn có trách nhiệm đá đẹp, cống hiến, tinh thần fair-play để khơi dậy niềm tự hào về bóng đá thành phố”. HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cũng chia sẻ rằng các thành viên đội bóng không quá đề cao chuyện thắng thua: “Quan trọng là phải cống hiến những gì tốt nhất cho khán giả. Mỗi cầu thủ sẽ nỗ lực vượt lên chính mình, chơi hơn 100% khả năng để thực hiện điều đó”.

Trận đấu chiều qua, trước một Quảng Nam đang thăng hoa sau chiến thắng gây sốc trước Thanh Hóa ở vòng 5, thầy trò HLV Đức Thắng đã có màn chào sân Thống Nhất không tồi khi giữ tỷ số hòa 0-0 đến hết trận. Với 100% là nội binh, thầy trò HLV Đức Thắng đã chơi lăn xả, thể hiện tinh thần cống hiến cao. Một điểm là món quà đáng trân trọng mà CLB Sài Gòn gửi tới khán giả nhà trong ngày ra mắt. Ngược lại, sự hiện diện và cổ vũ của hơn 3.000 CĐV TP.HCM là món quá đáp từ dành cho thầy trò HLV Đức Thắng.

Đó cũng có thể xem như một sự đón nhận của người hâm mộ bóng đá Sài thành với đội bóng vừa “chân ướt, chân ráo” tới lập nghiệp. Sự chào đón thầy trò HLV Đức Thắng còn được thể hiện qua tiết lộ của ông bầu Đỗ Quang Hiển - một trong những người dày công xây dựng và đưa đội vào Sài Gòn, đó là sau khi đội bóng chuyển hộ khẩu có rất nhiều doanh nghiệp như Him Lam, Chiến Thắng, Trường Hải… tham gia mua cổ phần nên CLB đã tăng vốn điều lệ từ 25 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong số 100 tỉ vốn điều lệ có 75 tỉ đồng là của các cổ đông lớn, còn 25 tỉ đồng sẽ bán rộng rãi cho người hâm mộ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 100.000 đồng trở lên, các cổ động viên có thể mua cổ phần đội bóng.

Đây là một bước đi mới mẻ ở V-League (hiện mới chỉ có CLB Đồng Tháp thực hiện từ mùa 2016), với quan điểm người hâm mộ không chỉ là đối tượng đến sân thụ hưởng mà còn có thể trở thành người sở hữu đội bóng, cùng chung tay xây dựng đội bóng theo hướng bền vững.

Sự chào đón ban đầu của người hâm mộ, nhà tài trợ và lãnh đạo TP.HCM có thể xem là bước khởi đầu tốt cho CLB Sài Gòn.

HAGL tìm lại chiến thắng

Sau 4 trận đấu không thắng và tâm lý chịu nhiều ảnh hưởng từ việc làm ăn thua lỗ của ông bầu, chiều qua 17-4, CLB HAGL đã có 3 điểm quan trọng sau khi đánh bại Cần Thơ 2-1 trên sân Pleiku. Trong khi đó, Thanh Hóa trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-1 trước Đà Nẵng.

Ở các trận đấu sớm vòng 6, Hải Phòng củng cố ngôi đầu bảng khi thắng Đồng Tháp 1-0; Bình Dương hạ Khánh Hòa 3-1 và Hà Nội T&T tạm thoát cơn khủng hoảng bằng chiến thắng tưng bừng 5-2 trên sân của Long An.