CLB bóng đá Hà Nội lâm nguy, liệu bầu Kiên có vững tay chèo?

ANTĐ - 3 thất bại liên tiếp trong đó có trận thua muối mặt trước Navibank SG tại vòng 25 đã đẩy CLB bóng đá Hà Nội rơi vào vùng nguy hiểm. Liệu bầu Kiên có vững tay chèo trong cuộc chiến trụ hạng, khi mà dư luận đang dấy lên nghi ngờ về những cơn sóng ngầm tại đội bóng Thủ đô?

Bầu Kiên (áo đen) liệu có vững tay chèo trong cuộc chiến trụ hạng?

Ở bóng đá ta, chuyện cầu thủ vừa đá bóng vừa nhìn ngó hầu bao của ông chủ không còn là điều gì mới mẻ. Những trận cầu với số tiền thưởng bạc tỷ vô hình chung đã khiến nhưng cái đầu cầu thủ thay vì hướng đến cái chung thì chỉ nhăm nhăm tìm cách bắt ông bầu phải bung két thưởng to, rồi từ đó mới thi đấu khởi sắc để kiếm lời. Đến hẹn lại lên, giai đoạn cuối mùa giải là giai đoạn mà các cầu thủ “làm kinh tế” với đội bóng chủ quản giỏi nhất. Đặc biệt là với các đội đang mơ thành tích cao hoặc những đội có khả năng rớt hạng.

Giả thiết này đang được đặt ra cho CLB bóng đá HN. Bởi từ vị trí an toàn trên BXH với khoảng cách 7 điểm so với đội áp chót sau vòng 22, họ rơi tự do trong 3 vòng đấu liên tiếp và đối diện với khả năng tụt hạng nếu tiếp tục trắng tay tại lượt đấu cuối cùng. Có điều gì đó khó hiểu khi đội bóng sở hữu không ít các ngôi sao sáng giá như CLB bóng đá HN lại thể hiện bộ mặt bạc nhược đến vậy trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Và không phải vô căn cứ khi dư luận một lần nữa lại đặt ra những câu hỏi về những cơn sóng ngầm đang trỗi dậy tại đội bóng vốn nổi tiếng với nạn “kiêu binh” này.

Còn nhớ trận play-off mùa giải 2007, các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội (cũ) định không ra sân thi đấu khi chưa thấy ông chủ đả động gì đến chuyện thưởng nóng. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi bầu Tuấn, bầu Long phải cho nhân viên mang cả “bì tiền” vào Đà Nẵng để “trấn an binh sĩ”. Sang mùa giải 2012, Hòa Phát HN được chuyển giao cho bầu Kiên và nạn kiêu binh tiếp tục hoành hành, khiến HLV Nguyễn Thành Vinh khi đó phải đệ đơn từ chức sau vòng 16. Nhắc lại chuyện này để thấy rằng, một đội bóng gồm những cầu thủ vốn có truyền thống nổi loạn như vậy, thì cũng không có gì khó hiểu nếu như kịch bản này lại tái hiện trong thời điểm nước sôi lửa bỏng hiện nay.

Tuy nhiên, bầu Kiên không phải là bầu Tuấn, bầu Long. Được xem là ông chủ chặt tay nhất V-League trong vấn đề tiền thưởng và từng sử dụng quyền lực tại VPF để đưa ra quy định các CLB không được thưởng quá 500 triệu cho một trận thắng, chắc chắn bầu Kiên sẽ không “xé rào” để chiều lòng cầu thủ. Người đàn ông tóc bạc này đã nổi trận lôi đình khi chứng kiến đội nhà thua thảm 1-4 trước Navibank SG trong trận đấu mà các đôi chân tiền tỷ chơi bóng không hơn gì cầu thủ phong trào. Trong cơn nóng giận, bầu Kiên thậm chí còn ra lời đe dọa sẽ cho “đi” cả đội hình nếu như CLB bóng đá HN tiếp tục sảy chân trong cuộc tiếp đón đội khách đã xuống hạng là Vicem Hải Phòng ở vòng đấu cuối.

Vốn không phải là người dễ dàng chịu mất mặt, lại đang nắm trong tay quyền lực của một thành viên chủ chốt tại VPF, nhưng với tình cảnh hiện nay, rõ ràng bầu Kiên đang đứng trước thử thách cực lớn. Liệu ông bầu này sẽ vững tay chèo, hay cuối cùng cũng lại đành phải xé luật với món tiền treo thưởng kếch xù nhằm đưa đội bóng của mình cập bến an toàn?

Hãy cùng chờ xem!