CK Copa del Rey – Real và Barca chờ đón thiên đường thứ 7

ANTĐ - Trong 6 lần gặp nhau ở các trận chung kết Copa del Rey trước đó, Real Madrid và Barca đều có 3 chiến thắng. Hai “gã khổng lồ” của La Liga đang chờ đón "thiên đường thứ 7" đêm nay, khi chiếc cúp quốc gia mang nhiều ý nghĩa hơn thường lệ.
Thông thường, với cả Real và Barca, Copa del Rey chỉ là đấu trường “thứ yếu”, sau La Liga và Champions League. Tuy nhiên, rất có thể năm nay, chiếc cúp quốc gia này sẽ là “phao cứu sinh” để tránh khỏi một mùa giải tay trắng.

Với đội bóng xứ Catalonia, mùa giải năm nay đang tuột khỏi tầm tay, khi họ bị Atletico loại khỏi Champions League ở tứ kết và tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch, sau thất bại 0-1 trước đối thủ “nhược tiểu” Granada chỉ sau đó vài ngày ở La Liga.

Đáng lo lắng hơn, đã 6 năm trôi qua, Barca mới trải qua 2 trận đấu liên tiếp không thể ghi bàn, kể từ lần cuối khi Pep Guardiola mới lên nắm quyền ở sân Nou Camp. Không giống như người tiền nhiệm Pep, HLV Tata Martino đã khởi đầu hết sức ấn tượng khi liên tục dẫn đầu La Liga trong 21 vòng đấu đầu tiên, cũng như tiếp tục “làm mưa, làm gió” ở Champions League.
CK Copa del Rey – Real và Barca chờ đón thiên đường thứ 7 ảnh 1
Năm 2014 quá "khủng khiếp" đối với Messi và các đồng đội

Thế nhưng khi năm 2014 đáng quên này bắt đầu, mọi việc cứ lần lượt chống lại Barca. “Hung tin” bị UEFA cấm chuyển nhượng trong vòng 1 năm càng khiến bầu trời ở Nou Camp vốn trong xanh trước đó gợn mây và báo hiệu những cơn giông tố sắp tới. 

Tất cả đều lo lắng bởi nếu thêm một trận thua trong trận chung kết Copa del Rey lần thứ 7 trong lịch sử với Real, đồng nghĩa với thất bại thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng hơn 1 tuần, mùa giải sẽ hoàn toàn sụp đổ với thầy trò Tata Martino, theo cách không ai có thể ngờ đến.

Quan trọng hơn, đây mới chỉ là quân “domino” đầu tiên, kéo theo một chu kì khủng hoảng và suy sụp ở sân Nou Camp trong thời gian tới, dù Tata Martino đang làm tất cả để vực Barca đứng dậy, nhưng lại không nhận được sự hưởng ứng từ thượng tầng đội nhà cho tới các học trò.
CK Copa del Rey – Real và Barca chờ đón thiên đường thứ 7 ảnh 2
Hàng thủ Barca mong manh hơn bao giờ hết khi thiếu vắng "lá chắn" Pique

Nhà cầm quân người Argentina đã giành thắng lợi trong cả 2 trận El Clasico đầu tiên trước người đồng nghiệp Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, rất khó cho Tata Martino khi ở lần thứ 3 đấu trí này, bởi hàng công Barca của ông đang chơi vô hồn, trong khi hàng thủ “vá chằng, vá đụp” quá mong manh trước sức ép, dù đối thủ chỉ là đội bóng dưới tầm như Granada.

Chấn thương của Pique khiến gã khổng lồ xứ Catalonia không còn sức che chắn cần thiết trước khung thành của thủ môn đã 38 tuổi Pinto, bởi hai người đóng thế là Mascherano hay Busquets chỉ là những tiền vệ phòng ngự.

Ai dám chắc phòng tuyến đó có thể đứng vững trước một Real đang sở hữu hàng công mạnh nhất Tây Ban Nha với 94 bàn thắng kể từ đầu mùa giải tính riêng ở La Liga, dù thiếu vắng chủ công Ronaldo vì chấn thương. Hơn thế nữa, ở Cúp Nhà Vua năm nay, đội bóng chủ sân Bernabeu là CLB đầu tiên trong lịch sử 112 năm của giải đấu này tiến tới trận chung kết mà không để lọt lưới bàn nào, trong khi ghi được 11 bàn thắng.
CK Copa del Rey – Real và Barca chờ đón thiên đường thứ 7 ảnh 3
Real sẽ không mạo hiểm với chấn thương của Ronaldo

Không những vậy, Carlo Ancelotti và các học trò đang khao khát một màn “báo thù” ngoạn mục ở Mestalla, nơi diễn ra trận chung kết Copa del Rey mùa này, sau 2 thất bại liên tiếp trước Barca ở giải đấu cao nhất xứ sở bò tót.

Một chiến thắng ở Cúp Nhà Vua trước đại kình địch Barca sẽ giúp Real tự tin hơn trong chặng đường còn lại ở La Liga cũng như tham vọng hoàn tất giấc mơ “Decima” còn dang dở ở Champions League ngay trong năm nay.

Nhà cầm quân người Italia chắc chắn muốn tiếp tục giữ vững truyền thống luôn cùng các học trò ở Chelsea hay trước đó là AC Milan đăng quang ở FA Cup hay Coppa Italia, giúp ông có biệt hiệu “Vua đấu cúp quốc gia”.
CK Copa del Rey – Real và Barca chờ đón thiên đường thứ 7 ảnh 4
Vua đấu cúp quốc gia - Carlo Ancelotti

Ngược dòng lịch sử, hai đội từng gặp nhau 6 lần trong các trận chung kết Copa del Rey và mỗi đội đều có ba trận thắng, trong đó Real vô địch các năm 1936, 1974, 2011 còn Barca lên ngôi năm 1968, 1983 và 1990.

Thành tích đối đầu cân bằng nhưng lịch sử không hẳn ủng hộ Galaticos bởi Real Madrid là đội bóng thất bại nhiều nhất lịch sử trong các trận chung kết Cúp Nhà Vua, khi để thua 20/38 lần tham dự. Trong khi đó, Barca giành chiến thắng ở 26/36 lần dự chung kết Cúp Nhà Vua trước đây và đang là đội được nâng cúp này nhiều nhất ở Tây Ban Nha.
CK Copa del Rey – Real và Barca chờ đón thiên đường thứ 7 ảnh 5
Barca đang là đội vô địch Copa del Rey nhiều nhất trong lịch sử

Tuy nhiên, trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại chung kết giải đấu này là năm 2011, Real của Jose Mourinho giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ronaldo trong hiệp phụ.

Không phải bàn cãi, cả Real và Barca đều khao khát vươn tới “thiên đường thứ 7” để vượt lên dẫn trước đối thủ truyền kiếp khi tỷ số đang quân bình 3-3 trong 6 lần gặp nhau trước đây tại các trận chung kết Copa del Rey. Và màn thư hùng ở Mestalla, trận El Clasico thứ 227 trong lịch sử, sẽ cho câu trả lời.
 
Đội hình dự kiến hai đội:

Barca: Pinto, Montoya, Mascherano, Busquets, Alba, Neymar, Song, Fabregas, Xavi, Iniesta, Messi.

Real: Casillas, Carvajal, Pepe, Varane, Coentrao, Di Maria, Alonso, Modric, Illarramendi, Bale, Benzema.