Và giờ đây cặp bố mẹ nào cũng khăng khăng cho rằng con trai mới là con của họ.
Ngày 25-3 vừa qua, hai bà mẹ là Reshmi Devi và Poonam Kanwar cùng sinh hạ hai đứa trẻ ở bệnh viện Umaid, Jodhpur, phía tây Ấn Độ. Do sự nhầm lẫn của các hộ lý mà họ không chắc hai đứa bé chính xác thuộc về gia đình nào.
Sau là cuộc cãi vã căng thẳng, hai ông bố vẫn khẳng định bé trai mới là con mình, còn cương quyết không nhận bé gái.
Bà Poonam Kamwar cho rằng bé gái không phải con mình và đang đợi xét nghiệm ADN
Trong lúc chờ đợi thì bà mẹ Reshmi Devi cùng chồng mang thẳng cậu con trai về nhà, còn bé gái đáng thương không gia đình nào muốn nhận thì ở lại bệnh viện với sự chăm sóc của các bác sĩ.
Bà mẹ Reshmi Devi đã cùng chồng mang thẳng cậu con trai về nhà
Có con gái đồng nghĩa với việc gia đình sẽ phải chuẩn bị của hồi môn tươm tất cho con khi đi lấy chồng. Còn con trai sẽ được coi là trụ cột trong nhà, sẽ là người chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già.
Đứa bé gái tội nghiệp bị bỏ lại ở bệnh viện vì không ai muốn nhận
Ở nơi còn lạc hậu như những nước thuộc khu vực Nam Á thì tình trạng nạo phá thai lên tới mức báo động do họ chỉ muốn đẻ được con trai, cho dù có luật cấm xác định giới tính trước khi sinh.
Theo thống kê cứ 1.000 bé trai thì chỉ có khoảng 914 bé gái, dẫn đến sự mất cân đối giới tính ngày càng cao.