Chuyện những chiến sỹ đón Tết xa nhà

ANTĐ - 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa là 29 chốt Cảnh sát PCCC cùng lực lượng phối hợp ứng trực bảo vệ.

15 phút căng thẳng

Cách mà chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đón tết Nguyên đán Nhâm Thìn khác xa tôi tưởng. Sắc màu chủ đạo ở đơn vị chiến đấu này (chiều 22-1, tức 29 tết) không còn là những chiếc xe “mình đỏ như lửa” khô khan, án ngữ trước “mặt tiền”, mà là cành đào thắm, cây quất vàng tươi. Những bản nhạc đón năm mới vang vọng khắp nơi, xua tan đi những giờ khắc tĩnh lặng, cuối cùng đêm giao thừa.

Đón tôi ở cửa đơn vị, Thượng tá Trần Văn Vụ - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm thông tin: 90 CBCS của Phòng được phân công ứng trực 2 ca. Ca 1 từ 8h sáng 29 tết đến 10h sáng mùng 1; ca 2 nối tiếp đến hết ngày mùng 3 tết. Toàn đơn vị trở lại làm việc bình thường sau đó.

 

CBCS Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội ứng trực đêm giao thừa

Nhiều năm nay, cháy nổ không còn xảy ra “cơm bữa” như thời còn đốt pháo, nhưng giao thừa người dân thắp hương, hóa vàng, lượng điện sử dụng tăng đột biến… nên hỏa hoạn vẫn rình rập - Thượng tá Vụ cho hay. Nhiều năm còi báo cháy hú vang trong thời khắc giao thừa, anh em dù đang đón tết nhưng chỉ cần 60 giây để thay trang phục lên xe chữa cháy làm nhiệm vụ.

Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC ở 2 quận trung tâm Thủ đô là Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, đúng 7h sáng 30 tết, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm phải có mặt tại 3 điểm bắn pháo hoa: Bưu điện Hà Nội, Báo Hànộimới và Công viên Thống Nhất.

15 phút bắn pháo hoa luôn là quãng thời gian căng thẳng nhất với lực lượng PCCC. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, pháo hoa nổ đì đùng, là những phút giây cán bộ quản lý địa bàn cùng công an phường sở tại phải căng mắt xem… Nhìn pháo hoa nhưng cấm ai "ngắm", hay ồ mãn nhãn khi trông thấy quả pháo đẹp. Anh em chăm chú quan sát, kịp thời phát hiện tàn lửa pháo hoa cháy chậm rơi xuống nhà dân, kho tàng gây cháy để kịp thời xử lý - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm cho biết.

Chiến sỹ Phạm Văn Phúc (trái), cùng đồng đội kiểm tra phương tiện chiến đấu

Năm nào cũng vậy, 1h30 sáng mùng 1 tết, khi đường phố vắng người qua, anh em trong đơn vị mới rời chốt về đơn vị đón giao thừa - chiến sỹ Phạm Văn Phúc, Đội chữa cháy chuyên nghiệp - Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm nói...

Bị hài chuyện chạy cháy đêm giao thừa

Đặc trưng của nghề là luôn trong tư thế sẵn sàng, vậy nên khi tiếng còi báo động chưa reo, mọi khoảnh khắc ngày 30 tết luôn được CBCS Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy chắt chiu. Người gọi điện cho gia đình, người giặt rũ quần áo…

Tiếp tôi khi chưa đầy 4 giờ nữa là đến năm mới, Thượng tá Nguyễn Quang Thuyên - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy nói vui: “Đây là lần trả lời phỏng vấn nhà báo cuối cùng của tớ trong năm Tân Mão…”.

Vừa đi kiểm tra 4 chốt ứng trực bán pháo hoa tại: Công viên Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy; SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm; huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức, chỉ huy đơn vị thông tin: anh em đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ ở khu vực bắn pháo hoa.

Nhớ lại vụ chạy cháy đêm giao thừa năm 2004, Đại úy Nguyễn Hữu Tùng - Đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy nói: chỉ huy đơn vị đang chúc tết anh em thì còi báo cháy hú vang. Điểm cháy được xác định tại một nhà dân trên đường Bưởi, quận Ba Đình.

Đại úy Tùng (phải), cùng đồng đội kiểm tra phương tiện ứng trực đêm giao thừa

Anh em lúc đó chạy xô cả vào nhau về phòng thay quần áo, lên 2 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường. Lạ thay, ngôi nhà dân báo cháy cửa đóng then cài, đèn vẫn sáng. “Tôi cẩn thận vào gõ cửa thì thấy gia đình đang vui vẻ đón năm mới. Anh em đành cáo lỗi với gia chủ vì nhận tin báo cháy giả…”

23h30 đêm, PV ANTĐ tiếp tục theo chân Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông, kiểm tra công tác ứng trực, bảo vệ an toàn PCCC trận địa pháo hoa bên hồ Văn Quán, quận Hà Đông. Chỉ huy Phòng này cho biết: Địa bàn đơn vị quản lý có 5 điểm bắn pháp hoa ở: hồ Văn Quán, quận Hà Đông; huyện Chương Mỹ; Thanh Oai; Ứng Hòa; Mỹ Đức. Các trận địa pháo đều có CBCS ứng trực, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự các địa phương kiểm tra an toàn PCCC kỹ lưỡng.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông động viên CBCS ứng trực đêm giao thừa

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, cơ sở trọng điểm về cháy nổ được chúng tôi yêu cầu dừng kinh doanh, bán hàng trong 15 phút bắn pháo hoa, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui đón năm mới - Thiếu tá Thắng thông tin.

Cùng kiểm tra an toàn PCCC ở trận địa pháo hoa

Năm nay, ban chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông yêu cầu 100% CBCS ứng trực tại đơn vị. “Việc này giúp anh em đồng cảm, động viên, chia sẻ với nhau để vơi đi nỗi nhớ gia đình..." - Thiếu tá Thắng tâm sự trong giây phút bước sang năm mới.