Chuyện lạ ở VPF: Trọng tài bỏ tiền túi đi làm

ANTĐ - Mùa giải mới đã bắt đầu được 3 tuần, với 2 vòng cúp Quốc gia và 1 vòng Super League lẫn hạng Nhất, thế nhưng các trọng tài vẫn chưa nhận được một đồng lương và hỗ trợ nào từ VPF, bất chấp Công ty này đã có những tuyên bố tăng chế độ mạnh mẽ cho họ cách đây không lâu.

Các trọng tài vẫn chưa nhận được tiền làm nhiệm vụ, đi lại, ăn ở từ VPF

Ảnh: QUANG THẮNG

Nếu như trước mùa giải mới, các trọng tài hưng phấn bao nhiêu thì đến thời điểm này, một số trọng tài lại tỏ ra không hài lòng bấy nhiêu với cách làm việc chậm trễ của mô hình mới, dù số tiền không lớn. Theo điều chỉnh của VPF từ đầu mùa này, trọng tài bắt chính ở các trận đấu sẽ có chế độ 8 triệu đồng/trận, còn trợ lý trọng tài nhận 5 triệu đồng/trận. Riêng tiền ăn uống đi lại trong 4 ngày cầm còi được nâng lên mức phí 500.000 đồng/ngày, riêng 3 ngày không cầm còi sẽ được chi 100.000 đồng tiền ăn. Đó là một mức thu nhập đáng mơ ước so với mặt bằng chung ở Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV An ninh Thủ đô, toàn bộ các trọng tài đang làm nhiệm vụ ở Super League cũng như hạng Nhất vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền chế độ, đi lại, ăn ở và thực thi nhiệm vụ nào, sau 3 tuần đầu tiên của mùa giải 2012. Tất cả đều phải bỏ tiền túi ra để trang trải. Những trọng tài làm việc ở “gần nhà” thì không sao, với những trường hợp phải di chuyển từ Bắc vào Nam hay ngược lại, số chi phí cũng lên tới vài chục triệu đồng. Một vị trọng tài (xin phép giấu tên) giãi bày: “Thật sự thì số tiền trên không quá lớn và chúng tôi biết rồi mình cũng sẽ nhận được. Nhưng chỉ mong VPF có thể giải quyết sớm vấn đề này, vì dù sao tết nhất cũng sắp đến và chúng tôi không thể cứ bỏ tiền túi ra mà không biết lúc nào được nhận tiền”.

Được biết, trước đó VPF đã làm thẻ visa debit (thẻ ghi nợ quốc tế kết nối với tài khoản tiền gửi thanh toán) cho các trọng tài và ứng sẵn 40 triệu đồng với các trọng tài Super League và 26 triệu đồng với hạng Nhất. Để lấy được tiền, các trọng tài phải viết giấy đề nghị thanh toán gửi về cho BTC giải, sau đó ra cột ATM rút theo số tiền đề nghị. Và cứ như thế, BTC giải sẽ chuyển vào tài khoản cho các trọng tài ở tháng tiếp theo. Tuy nhiên, quy trình này vẫn chỉ trên lý thuyết. Thẻ đã trong tay các trọng tài, nhưng tiền thì chẳng có nổi lấy một đồng.

VPF mới được thành lập và còn nhiều bộn bề, nhưng nếu như đã khẳng định công tác trọng tài phải được quan tâm số 1 ở mùa giải này, tại sao VPF vẫn để sự chậm trễ này xảy ra? Mang câu hỏi này tới ông Phạm Phú Hòa (Phó TGĐ VPF) thì nhận được câu trả lời lửng lơ: “Việc này nằm trong nội bộ của VPF, nên tôi đã giải quyết xong và đã làm việc với anh Dương Vũ Lâm Trưởng ban Trọng tài VPF. Chúng tôi có cách làm của riêng mình”. Trong khi đó, Phó ban Trọng tài VPF, ông Đoàn Phú Tấn cho biết: “Đúng là tiền làm nhiệm vụ, di chuyển đi lại, ăn ở của các trọng tài làm nhiệm vụ trong hai trận Cúp Quốc gia, Super League và hạng Nhất 2012 vẫn chưa được chi trả. Các trọng tài lúc này đều phải tự bỏ tiền túi ra đi làm, sự chậm trễ này là do bên VPF, còn lý do như thế nào thì tôi hoàn toàn không hay”.