Chuyện không có trong hồ sơ vụ án Hà “cọ” ngông cuồng bắn chết vợ chiều 30 Tết

ANTĐ - Trương Văn Hà tức Hà “cọ”, đối tượng lưu manh cộm cán với 2 tiền án, 6 tiền sự đã ngông cuồng  nã súng bắn chết  vợ trong chiều 30 Tết âm lịch. Trong 16 ngày đêm liên tục, với sự quyết tâm của các chiến sỹ công an, Hà “cọ” đã phải tra tay vào còng khi y đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ ở TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Để có được kết quả này, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thuộc nhiều lực lượng đã không có lấy một ngày Tết trọn vẹn.

Bữa cơm tất niên dang dở 

Khi thông tin về đối tượng Hà “cọ” kẻ giết vợ trong chiều 30 Tết bị bắt sau 16 ngày lẩn trốn vẫn còn đang nóng hổi trên khắp các mặt báo, chúng tôi tìm đến Công an quận Ba Đình. Do vụ án nghiêm trọng này xảy ra trên địa bàn nên Công an quận Ba Đình là đơn vị được Ban Giám đốc CATP giao trách nhiệm chính trong việc lần theo dấu vết và truy bắt hung thủ. Nhiệm vụ này tất nhiên thuộc về đội Cảnh sát hình sự của quận. Trung tá Bùi Xuân Tùng, Đội trưởng Đội hình sự Công an quận Ba Đình mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng lời nói như một tiếng thở phào nhẹ nhõm: “Bắt được đối tượng Hà “cọ” thực sự chúng tôi như vừa trút được một gánh nặng. Suốt 16 ngày theo dấu của đối tượng, anh em hình sự của quận và các đơn vị phối hợp gần như không có lấy một ngày Tết”. Trung tá Bùi Xuân Tùng nhận được thông tin vụ việc đối tượng Hà “cọ” sau khi mâu thuẫn đã đánh đập vợ hết sức dã man rồi dùng súng quân dụng bắn vào ngực và chân trái làm vợ bị thương nặng sau đó tử vong tại bệnh viện, đúng lúc gia đình người đội trưởng này đang quây quần bên mâm cơm tất niên trước khi anh trở lại đơn vị để trực. Vội vàng buông bát đũa, bỏ dở bữa cơm, anh lập tức thay quần áo có mặt tại hiện trường. 

Không chỉ riêng với Trung tá Bùi Xuân Tùng mà những người có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ án ngày hôm đó, từ các đồng chí lãnh đạo CATP đến lãnh đạo Công an quận Ba Đình, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và từng cán bộ chiến sĩ đều  có chung một tâm trạng như vậy. Sau này khi gặp Thiếu tá Lê Khắc Sơn, Đội trưởng Đội đặc nhiệm hình sự - Phòng Cảnh hình sự Công an Hà Nội, anh đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện giống như một kỷ niệm vui trong đêm 30 Tết ấy. Đội Đặc nhiệm hình sự có hơn 30 cán bộ chiến sỹ. Trong ngày 20 Tết, 1/3 quân số của đội lúc đó đang nhận nhiệm vụ truy lùng đối tượng trong vụ nổ súng vào xe taxi hiện đang lẩn trốn tại Thanh Hóa. Khi sự việc của đối tượng Hà “cọ” xảy ra, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, toàn bộ quân số còn lại của đội đặc nhiệm đều được huy động xuống hiện trường. Chưa một lúc nào mà trong đêm 30 Tết trụ sở của Đội đặc nhiệm lại vắng tanh không có một bóng người như năm nay. Mâm cúng giao thừa với đĩa xôi con gà cùng hoa quả theo đúng tục lệ được chuẩn bị nhưng không có một ai ở nhà thắp hương cúng đêm giao thừa nên đành phải thôi. Đây là một vụ trọng án xuất phát từ mâu thuẫn bột phát giữa đối tượng và vợ, tuy nhiên do thời điểm xảy ra vào đúng vào ngày Tết, hung thủ lại sử dụng vũ khí quân dụng nguy hiểm nên Ban Giám đốc CATP đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng tham gia phá án. Đích thân đồng chí Đại tá Phó Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra phá án.

16 ngày đêm không nghỉ

Trở lại vụ việc xảy ra tại số nhà 15 ngõ 214 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội trong chiều tối ngày 30-1 (tức 30 Tết Giáp Ngọ), khi các lực lượng gồm Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn cảnh sát cơ động nhận được tin báo có mặt tại hiện trường thì đối tượng gây ra vụ việc là Hà “cọ” đã nhanh chân trốn thoát. Lúc này, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng truy bắt phát hiện Trương Văn Hà đã chạy về hướng phía Tây của thành phố và có thể đang xuất hiện ở tại khu vực Mỹ Đình. Thời điểm này cách giờ phút giao thừa khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, toàn bộ đội đặc nhiệm hình sự do đồng chí Võ Hồng Phương - Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự dẫn đầu và toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ba Đình do Thượng tá Nguyễn Trọng Thái - Phó trưởng Công an quận Ba Đình chỉ huy lập tức triển khai đội hình chốt chặn các điểm nghi có đối tượng Hà “cọ” đang lẩn trốn. 

Trong suốt từ lúc đó cho đến rạng sáng ngày mùng 3 Tết âm lịch các trinh sát phải liên tục thay nhau hóa trang, phân công đi các chốt để kiểm tra. Lúc này đang bước sang những ngày đầu tiên của năm mới nên đã nảy sinh một vấn đề hết sức tế nhị. Để có thể phát hiện đối tượng, những nơi nghi ngờ các tổ công tác buộc phải thực hiện việc kiểm tra hành chính. Thế nhưng, sự xuất hiện của các chiến sĩ công an trong ngày đầu năm mới khiến cho nhiều gia đình ái ngại thậm chí có thể bất hợp tác vì có thể tâm lý lo ngại sẽ bị… xúi quẩy hết cả năm(!). Tuy nhiên, do yêu cầu công tác nên trực tiếp những người chỉ huy, lãnh đạo phải tiếp cận và giải thích với người dân rất nhanh gọn. Vì Hà “cọ” là một đối tượng rất manh động, thậm chí sau khi gây án với vợ còn dám nổ súng về phía Cảnh sát khu vực nên các tổ truy bắt được yêu cầu hết sức thận trọng, vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Trung tá Sơn kể lại: Thông tin của các trinh sát cho biết, ngoài súng quân dụng K59, Hà “cọ” có thể còn mang theo cả lựu đạn, do vậy lực lượng truy bắt phải triển khai kế hoạch phòng thủ và tấn công ở những nơi nghi ngờ đối tượng lẩn trốn. Mũi bao vây vòng ngoài được trang bị thêm cả súng bắn tỉa để hỗ trợ cho mũi tiếp cận với đầy đủ áo giáp và mũ chống đạn. 

Liên tục trong suốt những ngày Tết sau đó, những người làm nhiệm vụ không có một giây phút được ngơi nghỉ, các trinh sát phải liên tục bám theo những di biến động của đối tượng. Hà “cọ” vốn là một tên giang hồ lỳ lợm, nên hắn luôn có nhiều phương kế để đối phó với cơ quan điều tra. Điển hình là việc tung ra những thông tin hỏa mù để đánh lạc hướng lực lượng trinh sát. Ngày mùng 3 Tết, Hà bất ngờ gọi điện thoại thông báo sẽ về nhà bố mẹ vợ để dự đám tang của vợ đồng thời sẽ tìm các mâu thuẫn khác của cá nhân để trả thù. Mặc dù biết đây có thể là một “đòn” của đối tượng nhưng ban chuyên án vẫn quyết định cử một lực lượng trinh sát có mặt tại khu vực gần nhà bố mẹ vợ của Hà “cọ” vừa là để phục kích truy bắt đối tượng đồng thời cũng là để phòng ngừa trọng án tiếp tục xảy ra vì đối tượng côn đồ, lại mang theo súng trong người. 

Đúng như dự đoán, Hà “cọ” đã không đến dự đám tang vợ như hắn đã “nổ” mà sau đó nguồn tin của trinh sát cho biết hắn đã di chuyển xuống khu vực Văn Điển rồi sau đó bỏ trốn ra Móng Cái. Khi xác định Hà “cọ” xuất hiện ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) lúc này đã là ngày mùng 6-1 (tức mùng 7 Tết). Lực lượng truy bắt với hơn 20 người do Thượng tá Nguyễn Trọng Thái - Phó trưởng Công an quận Ba Đình chỉ huy đã ngay lập tức lên đường có mặt tại thành phố vùng biên này. Trong hơn 1 tuần phục kích, với sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Móng Cái tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng đặc biệt nguy hiểm tại Trung Quốc, kết thúc 16 ngày đêm săn lùng liên tục kể từ đêm ngày 30 Tết Âm lịch.

Những điều không có trong hồ sơ vụ án

Khép lại chuyên án truy bắt hung thủ giết vợ trong chiều 30 Tết, khi tiếp xúc với những người đã trực tiếp tham gia trong vụ án, điều còn đọng lại trong tôi đó là sự hy sinh thầm lặng của họ. Vẫn biết, khi đã mang trên mình bộ sắc phục của lực lượng công an, đã tham gia vào một chuyên án là phải biết chấp nhận những khó khăn gian khổ thậm chí cả sự hy sinh, thế nhưng trong những ngày Tết nguyên đán, tất cả mọi người, ai ai cũng có những giây phút sum họp bên gia đình, đón một năm mới với những niềm vui thì họ lại “quăng mình” vào với nhiệm vụ. Thiếu tá Lê Khắc Sơn tâm sự: “Ngày Tết mọi người đều hồ hởi đón xuân, nhưng riêng những người tham gia trong chuyên án này thì chẳng ai có được điều đó. Đã là con người thì tâm trạng cũng thao thức lắm chứ, ai chẳng muốn có giây phút cạnh gia đình ngày Tết, tuy nhiên vì nhiệm vụ vì sự thành công của chuyên án chúng tôi phải chấp nhận vượt qua tất cả”. Còn Thiếu tá Nguyễn Thanh Thông, Đội phó Đội Hình sự Công an quận Ba Đình thì nhớ mãi câu chuyện của cô con gái nhỏ. Sau 3 ngày Tết “bám” chuyên án đi biền biệt anh bất ngờ nhận được điện thoại của con gái út mới 5 tuổi hỏi bao giờ bố mới về nhà đưa con đi chơi Tết. Lúc đó anh chỉ biết động viên con gái rằng bố đang đi bắt kẻ xấu, khi nào xong nhiệm vụ về bố sẽ có quà và đưa con đi chơi…

Chuyên án diễn ra vào đúng những ngày Tết, điều khó khăn vất vả nhất với anh em trinh sát là chuyện ăn uống. Chuyện này tưởng như đơn giản với cánh lính hình sự thiện chiến nhưng hóa ra lại trở thành một vấn đề quan trọng. Nguyên nhân là bởi những ngày Tết tất cả các hàng quán đều đóng cửa, bởi vậy những lúc ngồi phục kích đối tượng dẫu có tiền ở trong túi anh em cũng không biết lấy gì để nhét vào bụng. Ngày mùng 1 Tết, anh em trinh sát đêm hôm trước may mắn được lót dạ bằng đĩa xôi và con gà thắp hương cúng giao thừa, nhưng sau một đêm phục kích, bụng lại đói cồn cào. Đơn vị thì ở xa trong khi vẫn phải bám chốt để phục đối tượng. Không còn cách nào khác, dù là mùng 1 Tết nhưng anh em vẫn đành phải “mò” vào Đồn công an số 1 Mỹ Đình để “xin” tạm bữa ăn lót dạ. Hay như câu chuyện của Trung tá Bùi Xuân Tùng hôm mùng 3 Tết. Tổ công tác đi xác minh hết cả một buổi sáng đến đầu giờ chiều mới xong việc. Lúc này mọi người đều đã đói cồn cào, anh Tùng gọi điện cho vợ nấu cơm để anh em tranh thủ về ăn nhoáng nhoàng rồi lại đi. Đĩa thịt gà mới chặt xong, chén rượu vừa rót ra anh em mới cụng ly, chưa kịp nhấp môi thì có điện thoại thông tin đối tượng xuất hiện ở khu vực Tả Thanh Oai. Mọi người lại lập tức tất tả nhịn đói lên đường.

Trong chuyên án đặc biệt này, với một sự kỳ công, theo sát đối tượng, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ chỉ một thời gian ngắn các trinh sát đã bắt được đối tượng gây án. Có thể nói đây là một sự thành công trong công tác chỉ đạo của Ban giám đốc CATP với sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều đơn vị nghiệp vụ và trong đó có rất nhiều sự đóng góp của những người đón Tết muộn.