Chuyện cổ tích nơi cao nguyên đá: Vừ Già Pó trở về sau chuyến lưu lạc 5.800km

ANTĐ - Với người dân ở huyện Mèo Vạc, sự trở về của Vừ Già Pó - người đàn ông dân tộc Hmông lưu lạc sang Pakistan, giống như câu chuyện cổ tích.

Trưa 12-5, chiếc ô tô đón Pó từ sân bay Nội Bài dừng bánh tại trụ sở UBND xã Khâu Vai. Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của người đàn ông lưu lạc xa quê diễn ra trong sự chứng kiến của hàng trăm người.

Cách đây hơn 2 năm, với mong muốn tìm kiếm một công việc ổn định, Vừ Già Pó theo chân một người cùng quê vượt biên sang Trung Quốc làm nghề phát cỏ, trồng rừng… Tuy nhiên, công việc nơi đất khách quê người không như lời người tuyển dụng hứa hẹn. Chủ lao động người Trung Quốc bắt nhóm của Pó phải làm đủ một năm mới trả tiền và cho về quê.

Chuyện cổ tích nơi cao nguyên đá: Vừ Già Pó trở về sau chuyến lưu lạc 5.800km ảnh 1
Vừ Già Pó xúc động khi đoàn tụ với gia đình


Một lần, thấy có người cùng quê vượt biên sang tìm việc. Anh Pó đã trò chuyện, hỏi thăm về gia đình. Nhưng chủ sử dụng lao động cho rằng anh Pó đang tìm cách bỏ trốn nên đã đánh đập dã man. Không cam chịu cảnh áp bức khổ cực, Vừ Già Pó và 5 người khác đã bỏ trốn.

Sau 5 ngày liên tục di chuyển, anh Pó bị tụt lại phía sau. Không rõ đường đi, người đàn ông này cứ di chuyển theo hướng mặt trời lặn. Mỗi lúc đói khát, Pó lại ăn quả dại thay cơm, hoặc vào nhà dân xin ăn bằng cách lấy tay làm ký hiệu. Có những hôm, anh Pó phải băng qua khu rừng heo hút, đi hàng chục cây số không gặp một bóng người. Mệt mỏi và đói lả, anh đã thiếp đi giữa khu rừng um tùm cây cối. Đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng điều kỳ lạ là Pó chưa từng bị ốm trong suốt chặng đường di chuyển dài 5.800 cây số. Hành trình trốn chạy không tưởng kết thúc, khi Pó bước chân vào khu vực giăng nhiều dây thép gai rồi bị cảnh sát Pakistan bắt giữ.

Gặp lại vợ con sau chuyến đi đằng đẵng, Pó chia sẻ: “Hôm nay là ngày vui nhất trong đời tôi. Nhiều lúc, tôi tưởng mình sẽ mãi mãi không được về nữa. Tôi sẽ không bao giờ đi Trung Quốc, dù có cho tôi 100 triệu hay 1 tỷ, tôi cũng không đi”.

Một số hình ảnh ngày Vừ Già Pó trở về:

Chuyện cổ tích nơi cao nguyên đá: Vừ Già Pó trở về sau chuyến lưu lạc 5.800km ảnh 2
Sau hơn 2 năm lưu lạc, anh Pó đã trở về quê hương

Chuyện cổ tích nơi cao nguyên đá: Vừ Già Pó trở về sau chuyến lưu lạc 5.800km ảnh 3
Người đàn ông này đã không kìm được nước mặt khi gặp lại người thân

Chuyện cổ tích nơi cao nguyên đá: Vừ Già Pó trở về sau chuyến lưu lạc 5.800km ảnh 4
Đã có lúc, Pó nghĩ không còn cơ hội đoàn tụ với vợ con

Chuyện cổ tích nơi cao nguyên đá: Vừ Già Pó trở về sau chuyến lưu lạc 5.800km ảnh 5
Với nhiều người, cuộc đoàn tự giống như câu chuyện cổ tích

Chuyện cổ tích nơi cao nguyên đá: Vừ Già Pó trở về sau chuyến lưu lạc 5.800km ảnh 6
Bạn bè, người thân chia vui cùng người đàn ông lưu lạc sang tận Pakistan

Chuyện cổ tích nơi cao nguyên đá: Vừ Già Pó trở về sau chuyến lưu lạc 5.800km ảnh 7
Vừ Già Pó hứa sẽ không bao giờ vượt biên sang Trung Quốc làm thuê nữa.