Chuyện cổ tích "cô gái vàng với đôi chân trần" của điền kinh Việt Nam

ANTĐ - Trong 2 ngày qua, tin cô gái Phạm Thị Bình, con bà Bảy bán cháo vịt ở làng Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đoạt huy chương vàng SEA Games 27 ở nội dung chạy marathon làm nức lòng bà con lối xóm...

Quán cháo vịt của bà Bảy (tên thật Phùng Thị Đậu - mẹ ruột Bình) chật kín người, những tiếng cười rộn rã vang lên. Người đến không chỉ để ăn cháo vịt mà đến để bắt tay vợ chồng bà Bảy, chúc mừng khi xóm làng có được cô gái tài năng đem vinh quang về cho quê hương.
Không ai nghĩ Phạm Thị Bình, người con gái nhỏ con bị bệnh tim ngày nào giờ đã mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 2013. Đáng khâm phục hơn cả để có được tấm HCV quý giá này, cô gái người Quảng Ngãi đã phải vượt qua căn bệnh tim quái ác.

Chuyện cổ tích "cô gái vàng với đôi chân trần" của điền kinh Việt Nam ảnh 1
Phạm Thị Bình rạng rỡ khi giành HCV


Xuất thân từ một gia đình thuần nông ở Quảng Ngãi nhưng ngay từ khi còn nhỏ, Phạm Thị Bình đã bộc lộ năng khiếu thể thao. Từ nhỏ, một buổi đến trường, một buổi Bình phải phụ ba mẹ chăn bò, nuôi vịt. Rồi cũng rất tình cờ, hồi học ở trường THCS Bình Thuận năm lớp 6, thầy cô giáo của trường phát hiện Bình chạy nhanh, chạy bền nên tuyển chọn từ giải đại hội thể dục thể thao của huyện. Thấy Bình có tố chất của một vận động viên, lại “thi tài” chạy marathon rất đặc biệt là “chạy chân đất” nên Bình được chuyển trường lên học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên ở TP.Quảng Ngãi.  
Vừa học văn hóa, Bình vừa tập luyện thể thao. Đến năm học lớp 9, Bình dự thi đấu chạy marathon cấp quốc gia ở cự ly 10.000m, khi ấy được về đích thứ 4 và được “xếp” cấp kiện tướng. Sau lần thi đấu đó, Bình được đưa ra Đà Nẵng vừa học bổ túc vừa tập luyện thể thao, tham dự nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi thể dục thể thao, trở thành sinh viên của trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng. 

Chuyện cổ tích "cô gái vàng với đôi chân trần" của điền kinh Việt Nam ảnh 2
Bà Bảy tự tự hào khoe chiếc cúp con gái đoạt được


Sau khi Phạm Thị Bình giành tấm HCB tại giải VĐQG năm 2009, giới điền kinh bắt đầu chú tài năng của cô. Tuy nhiên, ngay sau sự khởi đầu đẹp này, Bình phát hiện mắc bệnh tim. Căn bệnh quái ác đe doạ tính mạng của Phạm Thị Bình, khiến cô suy sụp. Nhà nghèo không có tiền chữa trị, Bình đã tính giải nghệ. Số tiền phẩu thuật trên 50 triệu đồng, gia cảnh nghèo Bình không dám mơ có số tiền. Tổ chức hỗ trợ bệnh tim của nhà thơ Thanh Thảo ở Quảng Ngãi cùng một bác sĩ của bệnh viện Hoàn Mỹ đã đài thọ toàn bộ kinh phí phẫu thuật giúp cô có một trái tim lành lặn. Bệnh tật không đánh gục được Bình mà trái lại còn giúp cô trở lại đường chạy mạnh mẽ hơn, thành công hơn. 

Chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện, Phạm Thị Bình trở lại đường đua. Năm 2011 đã đánh dấu một bước đột phá tuyệt vời của Bình, khi cô giành tấm HCĐ tại giải marathon châu Á tại Thái Lan. Rồi tại SEA Games 26, Bình xuất sắc giành HCB và HCĐ ở hai nội dung 10.000m và marathon nữ.

Trên 7 năm tham gia thi đấu, Bình đã sở hữu hơn 20 huy chương các loại tại các giải đấu trong và ngoài nước như: HCB giải Marathon vô địch quốc gia năm 2009, HCB giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á năm 2006, HCV giải bán Marathon quốc tế Việt - Nhật năm 2009… Trong đó, có những chiếc huy chương như Bình đạt huy chương đồng giải Marathon vô địch thế giới ở nội dung chạy tiếp sức, cự ly 42 km. Đặc biệt tại SEA Games 26, Phạm Thị Bình đã giành HCB 10km với thành tích 36’04” và HCĐ Marathon với thành tích thành tích 2h48’43”.

Chuyện cổ tích "cô gái vàng với đôi chân trần" của điền kinh Việt Nam ảnh 3
"Cô gái vàng" Phạm Thị Bình


Kỉ niệm đáng nhớ đó là Bình vừa giành tấm HCB nội dung chạy 10.000m tại SEA Games 26 vào cuối năm 2011 và cũng là lúc Bình đã vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày 13-11-2011 tại Indonesia - nơi diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26.

Sáng ngày 16-12-2013, tại giải SEA Games 27, trên đường chạy marathon 42 km, Phạm Thị Bình đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2h45'34". Phạm Thị Bình được mệnh danh là “Nữ hoàng chân đất”, cũng bởi cô không thích đi giày khi thi đấu. Hình ảnh khoảnh khắc chạm đích, vẫn là những những bước chân trần. Phạm Thị Bình đã oà khóc trong sung sướng và hạnh phúc. 

Bình lý giải do bàn chân mỏng nên khi đi giày thi đấu, mồ hôi ra nhiều cộng với việc bị tụ máu sẽ khiến cô không thể duy trì được tốc độ tốt nhất. Theo Bình khó khăn là mặt đường ở thủ đô Nay Pyi Taw chủ yếu đổ bê-tông, chưa trải nhựa nên rất cứng nhưng Bình vẫn cố gắng hết sức để vượt qua chặng đường dài đến đích.

Cùng với những huy chương cao quý, Phạm Thị Bình luôn là gương sáng trong rèn luyện vượt qua trở ngại để đến vinh quang. Được biết, hiện Bình đang thuộc biên chế của Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi. Tuy chỉ hưởng lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, nhưng đối với Bình là hạnh phúc vô bờ được tiếp tục gắn bó với đường chạy đã là một niềm hạnh phúc lớn.