Chuyện cảm động từ Facebook

ANTĐ - Đọc thông tin về một em bé 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội mà anh Vũ Xuân Hoàn (36 tuổi, trú tại phố Quang Trung, Hà Nội) thương cảm…

- Cháu bị bỏ rơi trong hoàn cảnh nào hả anh?

- Cháu tên là Lê Quang Anh, sinh ngày 18-3-2013 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau ba ngày chào đời, cháu bị mẹ ruột bỏ lại bệnh viện. Hai tuần sau, Quang Anh được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận về nuôi nhưng sau khi biết cháu bị mắc bệnh viêm da cơ địa bẩm sinh, viêm phế quản và phơi nhiễm HIV, họ lại bỏ rơi cháu một lần nữa… 

- Anh biết thông tin này ở đâu?

- Qua một người bạn trên mạng xã hội. Thông tin được chia sẻ đầu tiên từ Facebook của Hội những bà mẹ cho con ăn giặm, rất đông người đã nhiệt tình tham gia ủng hộ từ tình nguyện đến chăm sóc cháu bé, người lo sữa, người mua bỉm, người lập tài khoản ủng hộ... Quang Anh giờ sức khỏe đã ổn định, bệnh viện đang làm hồ sơ để chuyển cháu lên Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. Đấy, đâu phải trên mạng giờ toàn chuyện viển vông đâu. Lâu rồi tôi mới nghe được chuyện cảm động như vậy trên “không gian ảo”.

- Hành động của những người đang tâm bỏ rơi cháu bé có đáng bị lên án?

- Tôi nghĩ họ rất đáng trách, nhưng khi không hiểu hoàn cảnh của họ thì không nên đi sâu quá, quan trọng là bây giờ cần những tấm lòng, những bàn tay rộng mở để giúp đỡ Quang Anh để cháu vượt qua thiệt thòi lớn này. Hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những thông tin chia sẻ như vậy trên mạng xã hội, nó nhân văn và rất cần thiết trong cuộc sống.