Chuyến bay định mệnh của đội bóng xấu số Brazil Chapecoense: Nguyên nhân tai nạn vẫn là ẩn số

ANTD.VN - Một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trong lịch sử thể thao - máy bay chở các cầu thủ đội bóng Chapecoense Real của Brazil rơi tại Colombia, Cơ quan quản lý các vấn đề thảm họa Colombia đã công bố lại số nạn nhân thiệt mạng là 71 trong số 77 người có mặt trên chuyến bay. Con số ban đầu là 81 người nhưng 4 hành khách có tên trong danh sách đã không lên máy bay. 

Thời tiết xấu, hết nhiên liệu hay đường bay dài?

Giới chức Colombia cho biết, máy bay xấu số British Aerospace 146 do Anh sản xuất bắt đầu hành trình từ Sao Paulo (Brazil) vào trưa 28-11 và dừng tại Bolivia trước khi tiếp tục bay tới thành phố Medellin của Colombia - nơi đội bóng Chapecoense sẽ đấu với đội Atlético Nacional trong trận chung kết của giải Copa Sudamericana.

Ban quản lý Sân bay José María Córdova ở Medellin thông báo, máy bay này gặp tình trạng khẩn cấp lúc 22h ngày 28-11. Khoảng 15 phút sau, nó rơi tại một khu vực rừng núi khi gần tới Medellin.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 hộp đen của máy bay. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác của vụ rơi máy bay, tuy nhiên, theo ông Alfredo Bocanegra, người đứng đầu cơ quan hàng không Colombia, thông tin ban đầu cho thấy máy bay có thể gặp sự cố điện.

Alan Ruschel (trái) - một trong 6 người sống sót chụp ảnh cùng đồng đội trước khi bay

Các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu lời một nhân chứng sống sót cho rằng máy bay hết nhiên liệu khi chỉ còn 5 phút nữa hạ cánh như dự kiến. Theo thông tin trên Twitter của mạng Flightradar24, chiếc máy bay phát tín hiệu cuối cùng về mặt đất khi ở độ cao khoảng hơn 4.600m.

Một số nguồn tin khác nói rằng, Miquel Quiroga, phi công người Paraguay của máy bay, đã quyết định mở cửa xả nhiên liệu chỉ vài giây trước khi chiếc máy bay rơi. Nếu thông tin này là đúng, hành động của phi công Quiroga đã cứu được 6 mạng người bằng việc ngăn chặn một vụ nổ máy bay.

 Trong khi đó, trao đổi với hãng Sputnik về nguyên nhân rơi máy bay, chuyên gia an toàn hàng không Brazil Milian Heymann phân tích: “Chiếc máy bay đã không bốc cháy sau vụ tai nạn. Đây là dấu hiệu cho thấy máy bay chỉ còn một lượng nhỏ nguyên liệu để tới đích, và việc thiếu nhiên liệu có thể giải thích cho các vấn đề về điện”.

Tuy nhiên, ông Heymann nhấn mạnh đây chỉ là ý kiến cá nhân. Bên cạnh đó, các mảnh vỡ máy bay, thi thể hành khách và một vài người sống sót đã được tìm thấy tại địa hình đồi núi ở Colombia.

Điều này cho thấy có thể phi công đã cố gắng tìm kiếm địa điểm đáp xuống. “Khi phi công bay qua khu vực đồi núi, họ có thể thấy một số cao nguyên trên bản đồ và đây là nơi trong trường hợp khẩn cấp máy bay có thể hạ cánh”, chuyên gia Magomed Tolboev phát biểu trên RT.

Được biết, chiếc máy bay British Aerospace 146 còn được gọi là Avro RJ85, loại máy bay chở khách tầm trung, lần đầu cất cánh vào năm 1999. Loại máy bay này được thiết kế cho các sân bay nhỏ ở thành phố. Đáng chú ý là chiếc Avro RJ có thể bay tối đa 2.963 km. Trong khi đó, khoảng cách giữa điểm khởi hành và điểm đến của chiếc British Aerospace 146 lại là 2.975 km.

“Chiếc máy bay đã bay hơn 4 tiếng. Nó có 4 động cơ phản lực với mức tiêu thụ nhiên liệu cao, và trong thực tế loại máy bay này thường bay trong khoảng cách ngắn hơn”, ông Oleg Smirnov - Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hàng không và giao thông vận tải Nga nói. Ông Smirnov cho rằng khoảng cách dài và điều kiện thời tiết xấu dẫn đến việc máy bay hết nhiên liệu.

Người hâm mộ đau lòng tưởng nhớ tới các cầu thủ xấu số

Nỗi đau của người ở lại

Trong số 6 người may mắn sống sót có 3 cầu thủ đội bóng, 2 phi hành gia và 1 nhà báo. Cơ quan hàng không dân sự Colombia đã xác định danh tính 6 người này trên một thông cáo đăng trên Facebook hôm 29-11. Theo đó, 2 người trong đội bay là Ximena Suárez - tiếp viên và Erwin Tumiri - kỹ thuật viên của máy bay, cả hai được đưa tới bệnh viện Clínica Somer ở Rionegro cấp cứu.

Ba cầu thủ Alan Luciano Ruschel, Jakson Ragnar Follmann và Hélio Hermito Zampier cùng với nhà báo Rafael Valmorbida cũng đang được điều trị trong viện. 2 trong số 6 nạn nhân bị thương rất nghiêm trọng. Một nạn nhân khác được cứu nhưng không qua khỏi là thủ môn Marcos Danilo Padilha.

 Amanda Ruschel, bạn đời của Alan Ruschel - cầu thủ đầu tiên được đưa tới bệnh viện đã đăng một bức ảnh của anh trên Instagram với ghi chú rằng: “Cảm ơn Chúa, Alan đã ở trong bệnh viện và ổn định. Chúng con đang cầu nguyện cho tất cả những người chưa được giải cứu và hỗ trợ những người thân của họ. Đây là khoảng thời gian thật khó khăn…”.

Thủ môn 42 tuổi Nivaldo, người đã tham gia CLB Chapecoense từ năm 2006 nhưng không lên chuyến bay tới Colombia, cho biết trên trang web UOL Esporte rằng, anh tỉnh dậy lúc 5h sáng 29-11 khi điện thoại réo inh ỏi và đầu dây là một người bạn đang lo lắng hỏi xem anh có ở trên chuyến bay định mệnh rơi tối 28-11 không.

Người này nói rằng đã liên lạc với những cầu thủ và nhân viên khác trong CLB có mặt trên máy bay nhưng không ai bắt máy. “Tôi không muốn tin vào sự thật khủng khiếp này, nhưng vẫn phải tự nhủ mạnh mẽ lên”, Nivaldo chia sẻ. Trong 71 nạn nhân, có HLV đội bóng Luiz Carlos Saroli.

Con trai của ông Luiz Carlos là Matheus Saroli cũng có lịch trình lên máy bay nhưng sau đó không thể khởi hành vì quên hộ chiếu. “Xin mọi người cho chúng tôi chút riêng tư, đặc biệt là với mẹ của tôi”, Matheus Saroli viết trên Facebook. 

Theo hãng tin BBC, từ sáng sớm 29-11, hàng nghìn người đã tập trung tại sân vận động Arena Conda của CLB Chapecoense để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Các trường học cho phép học sinh nghỉ tiết, cửa hàng cũng đóng cửa. Mọi người mặc áo màu xanh lá cây và trắng, màu áo đấu truyền thống của đội bóng, và chắp tay cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân được yên nghỉ. 

Lời tiên tri đáng sợ

Sau vụ tai nạn, nhiều người đã không khỏi rùng mình khi nhớ lại lời tiên tri của nhà tâm linh Brazil José Ferreira dos Santos Carlinhos. Hồi tháng 3 năm nay, trong phát biểu trên truyền hình, ông Carlinhos đã khẳng định rằng: “Một đội bóng sẽ chết trong tai nạn máy bay. Hãy ghi nhớ những điều tôi nói. Điều này sẽ xảy ra trong vòng một hoặc nửa năm nữa thôi”.

Cầu thủ thiệt mạng mới biết tin sắp làm cha

Theo CNN, cầu thủ Tiago da Rocha Viera Alves (biệt danh Tiaguinho), một trong số nạn nhân thiệt mạng chỉ mới biết tin sắp được làm cha một tuần trước thảm kịch. Chị họ Gilmara Marins của Tiaguinho đau buồn cho biết:  “Mẹ cậu ấy không thể tin vào chuyện đã xảy ra. Bà ấy vẫn đợi con mình còn sống trở về. Nhưng người ta đã xác nhận nên chúng tôi bây giờ chỉ chờ thi thể được đưa về…”.

Các đội bóng đề nghị cho Chapecoense mượn cầu thủ

Trong ngày 29-11, các đội bóng đá hàng đầu Brazil đã đề nghị cho Chapecoense mượn cầu thủ cho mùa giải tới. Các đội bóng đồng thời đề nghị Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) miễn xuống hạng cho Chapecoense trong 3 mùa giải. “Đó là những hành động nhỏ nhất thể hiện sự đoàn kết mà chúng tôi có thể làm vào thời điểm này”, đại diện các đội bóng tuyên bố. Hiện CBF chưa trả lời đề nghị này.

Trận Chung kết Copa SudAmericana ngày 30-11 đã chính thức bị hủy sau vụ máy bay rơi. Chính phủ Brazil cũng thông báo hoãn tất cả các trận đấu bóng dự kiến diễn ra trong tuần. Một số cầu thủ và câu lạc bộ đã đổi ảnh đại diện trong tài khoản mạng xã hội thành huy hiệu của Chapecoense nhưng với phiên bản màu đen.