Chứng tỏ đi, Rooney!

ANTĐ - Wayne Rooney bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận đấu quan trọng của Manchester United với Real Madrid ở Champions League. Phải chăng, Alex Ferguson sắp tống tiền đạo số 1 nước Anh ra khỏi Old Trafford như báo chí xứ Sương mù loan tin? Trận đại chiến với Chelsea ở tứ kết FA Cup nay sẽ là câu trả lời của Rooney...

Theo báo chí Anh, mối quan hệ giữa Ferguson và Rooney đã căng thẳng trong cả mùa giải này, bắt đầu từ những lo lắng của HLV người Scotland tình trạng của Rooney vào tháng 8-2012 sau khi tiền đạo này trở lại tập trung muộn hơn kế hoạch. Nên nói thêm là trung tâm Carrington của M.U giờ giống như một phòng thí nghiệm với đầy đủ các thiết bị. Không một cầu thủ nào được phép tăng cân vì lúc nào cũng có cảnh báo trên những máy tập. Và sau cùng thì tình trạng của Rooney luôn được quan tâm đặc biệt kể từ anh lập một hat-trick trong ngày ra mắt.

Nhờ chấp hành những quy định và yêu cầu từ CLB, Rooney đã có thể duy trì phong độ và thể lực trong nhiều năm qua nhưng rồi MU cũng hơn một lần không hài lòng về cân nặng của anh. Thế mới có chuyện căng thẳng xảy ra vào tháng 8 năm ngoái khi tiền đạo người Anh tới Las Vegas xả hơi thay vì dành thời gian trong phòng thể dục. Quyết định ấy chắc chắn đã ảnh hưởng đến thể lực của Rooney. Giáng sinh năm ngoái, anh bị phạt và bị gạt khỏi đội hình sau khi xuất hiện trên sân tập trong tình trạng mà Ferguson cho rằng thiếu nghiêm túc. Và giờ, sự vắng mặt của Rooney trong đội hình xuất phát ở trận gặp Real Madrid đã cho thấy nhiều hơn một quyết định mang tính chiến thuật hay đơn giản là vấn đề thể lực. Một mặt, Fergie muốn phát đi tín hiệu rằng, ông không còn tin tưởng tuyệt đối vào Rooney nữa. Mặt khác, ông cũng đã cảnh báo học trò này sau những gì từng xảy ra với Ruud van Nistelrooy và David Beckham trước đây. Nên nhớ rằng, 3 ngày trước trận thua Real Madrid, màn trình diễn của Rooney ở trận thắng Norwich 4-0 được xem là màn trình diễn hay nhất của anh kể từ trận gặp Man City vào ngày 9-12 năm ngoái. Vậy mà Ferguson vẫn không chọn anh mà là Welbeck.

Bên kia chiến tuyến, tương lai của HLV Rafael Benitez còn mịt mù hơn cả Rooney. Nhưng khác với thái độ của người hâm mộ M.U, người Tây London chỉ muốn nhà cầm quân TBN “biến” khỏi Stamford Bridge càng sớm càng tốt. Nhiều nguồn tin cho biết, Avram Grant đang theo dõi tình hình của The Blues và ông sẵn sàng trở lại London trong trường hợp ông chủ Abramovich gạt bỏ Benitez ngay trước khi mùa giải 2012-2013 kết thúc. 

4 tháng trôi qua, Benitez cho thấy ông không phải là một quyết định đúng đắn của tỷ phú người Nga. Những gì xảy ra trong tuần giống như giọt nước làm tràn ly khi Chelsea lần lượt thất bại ở Club World Cup, Capital One Cup và tệ nhất là ở Premier League. Cũng chính vì thế mà giống như cách đây gần 1 năm, nguy cơ họ không thể đứng trong tốp 4 và giành vé dự Champions League đã buộc Abramovich phải tính đến phương án cấp cứu kịp thời. Liệu Benitez bị sa thải ngay sau trận gặp M.U đêm nay hay không? Đương nhiên, nếu đánh bại Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford, chiếc ghế của Rafa cũng sẽ bớt phần lung lay.