Chung sống với hơn 40 con trăn trong nhà

ANTĐ -Vốn yêu thích loài trăn và mong muốn có một bộ sưu tập trăn khổng lồ từ khi còn rất nhỏ, ước mơ của ông Heiko đã thành hiện thực, khi đến năm 40 tuổi, ông đã sở hữu một ngôi nhà với hơn 46 con trăn cùng chung sống.

Heiko R., 40 tuổi, hiện là một người sưu tập trăn sống tại thành phố Straubing, bang Bavaria, nước Đức đã gây sửng sốt cho các nhà điều tra, khi được phát hiện có gần 50 con trăn cỡ lớn hiện đang cùng ông Heiko sinh hoạt và chung sống dưới cùng một mái nhà.

Trước khi bộ sưu tập trăn của ông bị phát hiện ít lâu, có người đã báo tin ông Heiko mất tích và không đi làm trong khoảng 1 tuần lễ. Chỉ khi các nhà điều tra lục soát nhà riêng của ông Heiko vào thứ tư này 28/5 vừa qua, họ mới phát hiện thi thể của ông nằm chết trên sàn. Do nhiệt độ cao tỏa ra từ thân thể các con trăn nên xác của ông Heiko hiện đang trong quá trình phân hủy.

Trăn khổng lồ


Bộ sưu tập khủng khiếp của ông Heiko đáng kể nhất là một con trăn Nam Mỹ dài 8m, 4 con trăn khác dài đến 9m. Các điều tra viên cho biết, khi đến, các con trăn đang trườn tự do khắp nhà, và có con to bằng đùi của con người. Những con trăn nhỏ hơn gồm trăn đất, trăn gấm thì đều được nhốt lại trong lồng kính. ‘‘Chúng trông rất đói, và không ngừng di chuyển như tìm kiếm thức ăn", một cảnh sát cho biết.

Theo như các chuyên gia và điều tra cho biết, ông Heiko không nuôi trăn trái phép mà tất cả các con trăn này đều đã được đăng ký cấp quyền nuôi trong nhà. Trong một cuộc nghiên cứu các chú trăn này, được biết không có con nào chưa độc tố gây hại đến sức khỏe hay có khả năng tấn công con người. Chúng đều đã được thuần hóa.

Hơn 40 con trăn được nuôi trong nhà Keiko


Người thân của ông Heiko cho biết: "Ông ấy rất yêu trăn, từ hồi còn bé chỉ trong một lần được đi đến sở thú. Khi biết ông ấy chết với lũ trăn trong nhà, tôi còn tưởng là do lũ trăn phản chủ ấy đã tấn công. Tuy nhiên, ông ấy nuôi lũ trăn này từ khi chúng còn rất bé, khả năng ấy không thể xảy ra…"

Do ông Heiko đã qua đời, đàn trăn gồm trên 40 con này sẽ được chuyển đến nhà mới ở thành phố Munich, và do một sở thú phụ trách. Các nhà điều tra cho biết nguyên nhân cái chết của ông Heiko là do tự nhiên, có lẽ ông bị bệnh nào đó chứ không phải tự tử hay bị sát hại.