Chung kết World Cup các CLB: Chelsea vỡ mộng

ANTĐ - Chuyến đi được nói đến như một cuộc “xả stress” của Chelsea vô tình đã mang đến cho họ nhiều hơn những sức ép, sau khi để thua 1-0 trước đại diện Brazil trên sân Nissan (Yokohama, Nhật Bản) tối qua 16-12.

Torres lại mờ nhạt trong một trận đấu Chelsea cần anh nhất

Lần đầu tiên có mặt ở đấu trường này, và cũng ngay lập tức có mặt trong trận chung kết sau khi dễ dàng đánh bại đại diện vô địch Bắc Mỹ là CLB Monterrey ở bán kết, Chelsea được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, cảnh báo cho đội bóng Anh đã được đưa ra: Corinthians, dù là đội bóng đến từ Brazil, nhưng không chơi theo kiểu hoa mỹ bốc lửa, mà lại trung thành với lối đá khoa học, chắc chắn, thực dụng… Và lời cảnh báo ấy đã trở thành sự thực, khi các học trò HLV Benitez nhập cuộc rất khó khăn, khác hẳn với trận bán kết.

Corinthians chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà, thi thoảng lại tung ra những đợt lên bóng sắc bén khiến thủ môn Cech khá vất vả. Cặp tiền vệ Lampard - Ramires chơi hoàn toàn lép vế trước bộ 3 cơ động của đội bóng Brazil là Paulinho, Guerrero hay Emerson. Chính Paulinho, tiền vệ mà Chelsea đang rất thèm muốn, đã chơi một trận xuất sắc và phong tỏa gần như mọi điểm nóng trên sân, khiến sợi dây liên lạc giữa Torres và các tiền vệ Chelsea không còn được ổn định. Ngay cả trong những cơ hội hiếm hoi có được, tiền đạo người TBN cũng bỏ lỡ một cách đáng tiếc, khiến người ta lại phải đặt câu hỏi “Liệu Torres đã thực sự trở lại?”.

Trong một thế trận đều đều như thế, đội bóng nào tận dụng sơ hở của đối phương tốt hơn, đội bóng ấy sẽ giành chiến thắng. Và ở phút 69, Guerrero, một trong những cầu thủ Corinthians chơi hay nhất, đã chớp thời cơ rất nhanh, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những nỗ lực của ĐKVĐ Champions League sau đó chỉ mang đến cho họ 1 chiếc thẻ đỏ của Cahill và một cú sút đập cột dọc của Mata ở những phút bù giờ. Chelsea hụt hẫng nhìn đối thủ bước lên đỉnh cao thế giới ở cấp CLB cho dù HLV Benitez vốn được người ta biết đến như một HLV “Vua đá Cúp”. Thất bại này cũng cho thấy, Chelsea dù đang mạnh mẽ nhất sau chuỗi trận vô cùng thành công, thì cũng có thể mong manh dễ vỡ ngay lập tức trước một đối thủ không hề vượt trội. Chuyến “xả hơi” ở Nhật vô tình đã mang đến cho HLV Benitez thêm nhiều sức ép hơn.