Chúc rượu làm quen phải côn đồ, bị đâm chết tại chỗ

ANTĐ - Để chúc mừng các bạn nhân ngày 8/3, nhóm của Hòa rủ nhau lai rai tại quán ốc ven đường. Trong lúc nhậu cùng bạn, có thanh niên bàn bên sang chúc rượu làm quen với nhóm của Hòa. Tuy nhiên Hòa từ chối xưng tên, hai bên xảy ra xô xát.

Ngày 9/3, lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết đã bắt đối tượng Võ Văn Hoà (37 tuổi ở xóm 1, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vì đã có hành vi giết người.

Theo thông tin từ phía công an, gần 23h ngày 8/3, Hòa cùng với nhóm bạn ngồi uống rượu tại quán rượu ốc Hạ Phương thuộc khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Khi nhóm của Hòa đang vui vẻ uống rượu với nhau thì có một thanh niên bàn bên là Nguyễn Thành Trung (28 tuổi) ở xóm 15, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An sang chúc rượu làm quen.

Chúc chén rượu xong, Trung giới thiệu tên mình, đồng thời hỏi tên nhóm bạn của Hòa. Tuy nhiên Hòa từ chối không nói tên. Nghĩ mình bị Hòa khinh thường, hai bên lời qua tiếng lại, Trung cầm lấy chai rượu trên bàn định đánh Hoà.

Hành động của Trung được mọi người can ngăn, lúc đó, Hoà bất ngờ cầm chiếc kéo dùng để cắt giò chả ở trên bàn nhậu đâm vào người Trung. Cú đâm hiểm trúng ngực đã khiến Trung gục ngã và chết tại chỗ.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Qua vụ án mạng đau lòng trên cho thấy một thực trạng đáng buồn và hệ lụy do ma men gây ra.