Chưa tìm được tiếng nói chung

ANTĐ - Ngay sau khi có những thông tin về trường Mầm non quốc tế Maple Bear cho học sinh sử dụng thức ăn không đảm bảo chất lượng, cuối tuần trước, Công ty TNHH Cơm Việt  - nơi cung cấp suất ăn cho các cháu trường Mầm non quốc tế Maple Bear ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đã đóng cửa. 

Công ty TNHH Cơm Việt đã đóng cửa


Trường phải có trách nhiệm tìm nhà cung cấp

Anh V.T - phụ huynh có con đang học tại trường Maple Bear cơ sở đặt tại TTTM Vincom cho biết: “Ngày 25-5 khi đến Công ty TNHH Cơm Việt chúng tôi thấy cơ sở này đã đóng cửa và tháo biển. Người dân sống tại khu vực cho biết đơn vị này đã ngừng hoạt động và chuyển đến địa điểm khác. Cũng trong hôm đó đã diễn ra cuộc họp giữa phụ huynh học sinh với đại diện nhà trường.

Trong buổi họp này, lần đầu tiên ông Thomas Chan, Giám đốc trường Mầm non quốc tế Maple Bear đã nói lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh cùng học sinh nhưng điều quan trọng nhất mà các phụ huynh mong muốn là trách nhiệm cá nhân cần được làm rõ thì vẫn chưa có câu trả lời. Mặc dù lãnh đạo nhà trường có yêu cầu phụ huynh cùng tham gia với nhà trường chọn nhà cung cấp nhưng hầu hết phụ huynh đều không tán thành. Chúng tôi là người bỏ tiền ra để được phục vụ, vì vậy không có lý do nào chúng tôi phải tự tìm nhà cung cấp suất ăn cho các cháu”…

Chị V.T - một phụ huynh khác cũng bày tỏ quan điểm: “Nhà trường phải có trách nhiệm tìm nhà cung cấp đảm bảo uy tín, chất lượng và có trách nhiệm cho phụ huynh biết: Lý do lựa chọn nhà cung cấp đó, các giấy tờ liên quan chứng minh năng lực của nhà cung cấp như giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày thành lập đơn vị cung cấp, hợp đồng giữa nhà cung cấp với nhà trường, số tiền của mỗi bữa ăn là bao nhiêu, giá trị dinh dưỡng như thế nào. Không thể phủ nhận trường Maple Bear có môi trường giáo dục tốt với giáo viên nhiệt tình, vững vàng về chuyên môn. Nhưng với các cháu trong độ tuổi mầm non, dinh dưỡng là vấn đề đặc biệt quan trọng. Quả thật khi nhìn vào cách chế biến đồ ăn của Công ty Cơm Việt nhiều bà mẹ đã khóc nức nở vì quá đau lòng. Họ không thể ngờ rằng hàng ngày con cái mình phải ăn những thức ăn bẩn như vậy…”.

Cũng theo chị V, “ngoài những vấn đề trên một số phụ huynh còn yêu cầu thay Ban giám hiệu hiện nay, gửi toàn bộ nội dung các vụ việc kiến nghị đến Ban Giáo dục, văn hoá Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và trường Maple Bear Canada. Ông Thomas Chan khẳng định, trong thời gian sớm nhất, trường sẽ có một hiệu trưởng mới từ Canada tới. Giám đốc điều hành hiện tại sẽ phải từ chức nhưng đến thời điểm hiện tại bộ máy nhân sự của trường vẫn chưa có gì thay đổi. Chúng tôi cũng được biết hợp đồng cung cấp suất ăn tạm thời giữa nhà trường với Khách sạn Hà Nội đã kết thúc vào ngày 25-5. Vậy tuần tới không biết con cái chúng tôi phải ăn thức ăn gì, được đơn vị nào cung cấp. Điều này khiến phụ huynh không khỏi cảm thấy bất an, lo lắng…”.

Tiếp tục... hứa hẹn

Được biết, hiện có trên 300 học sinh gồm cả học sinh Việt Nam và nước ngoài đang theo học tại các cơ sở của trường Maple Bear. Trước những yêu cầu chính đáng nêu trên, lãnh đạo trường Maple Bear vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Trong thông báo gần đây nhất gửi phụ huynh học sinh, đại diện trường Maple Bear tiếp tục hứa hẹn: “Chúng tôi thành thật xin lỗi và rất lấy làm tiếc để thông báo với quý phụ huynh rằng chúng tôi buộc phải hủy chuyến đi tới nhà cung cấp suất ăn. Tôi đã nhận được rất nhiều email cũng như điện thoại của phụ huynh nói rằng phụ huynh không chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn nhà cung cấp, nhà trường cần phải lựa chọn. Phụ huynh sẽ tham gia giám sát nhà bếp, xem xét các quá trình làm việc của họ cũng như tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Thể theo yêu cầu của đại đa số phụ huynh, nhà trường sẽ sớm hoàn tất khâu lựa chọn nhà cung cấp và cập nhật thông tin tới phụ huynh sớm nhất. Nhà trường mong muốn được kết hợp với quý phụ huynh để đảm bảo rằng tiêu chuẩn vệ sinh và quy trình chuẩn bị đồ ăn đáp ứng được yêu cầu của toàn thể quý phụ huynh trường Maple Bear…”.

Sau nhiều lần gặp gỡ trực tiếp và trao đổi qua thư điện tử, dường như giữa lãnh đạo trường Maple Bear và các bậc phụ huynh vẫn chưa tìm ra được tiếng nói chung. Thực tế chua xót này cũng là một bài học đối với các phụ huynh khi chọn trường cho con và báo động tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ của các cơ quan chức năng đối với hệ thống giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài hiện nay…