Chủ nhà giúp trộm gọi… cứu thương

ANTĐ -Một tên trộm ở thành phố Salt Lake City, bang Utah, Mỹ đã phải kêu khóc nhờ những người chủ căn nhà nơi hắn đột nhập để ăn trộm giúp đỡ. Lý do là vì hắn bị thương trong quá trình chui vào nhà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 h sáng ngày thứ năm (14/11). Điều tra viên Dennis McGowan thuộc văn phòng cảnh sát thành phố Salt Lake City cho biết tên trộm khoảng 20 tuổi. Để đột nhập một căn nhà, tên trộm đã đập vỡ kính cửa sổ để trèo vào.

Không may cho hắn, các mảnh vỡ cửa sổ đã cứa vào cánh tay làm cho hắn bị thương nặng.

Tên trộm đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy cấp sau khi cảnh sát và các nhân viên y tế được gọi đến.

Ảnh minh họa


Chủ của căn nhà, anh Pablo Solorio kể lại, đêm đó anh choàng tỉnh giấc sau khi nghe tiếng kính vỡ và sau đó phát hiện một thanh niên đang băng qua phòng khách và hành lang. Vừa đi gã thanh niên này vừa kêu cứu thảm thiết.

Trên tay thanh niên này đang cầm một bộ trò chơi điện tử nhưng khăng khăng rằng hắn nhảy qua cửa sổ để chạy trốn những người đang đuổi theo hắn.

Danh tính của tên này vẫn chưa được tiết lộ để chờ điều tra của cảnh sát.