Chồng tung tin vợ triệt hạ “của quý” ép ly dị

ANTĐ - Trong lúc đuổi đánh chị, không may anh chồng bị ngã, có vết xước ở gần vùng kín, ngay lập tức, anh chồng vu ngay cho người vợ của mình "vì ghen mà nửa đêm nhân lúc chồng đang ngủ lấy kéo cắt của quý của chồng".

Nén lại những nỗi nhớ về tình cảm vợ chồng, chị Cao Thị Hiên, 42 tuổi, trú tại Nam Trực (Nam Định) ở nhà chăm sóc con cái để cho chồng Vũ Đức Lâm đi làm ăn xa từ năm 2003. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn khi kinh tế gia đình ổn định. Nhưng không ngờ, tại nơi đất khách quê người, người chồng đã tranh thủ kiếm cho mình người tình và có một đứa con riêng.

Người em gái bí ẩn

Nghe tin chồng bị tai nạn vào đầu năm 2010, chị Hiên khăn gói vào Nam chăm chồng trong bệnh viện. Khi trở về phòng trọ của người chồng để dọn dẹp, chị phát hiện ra những tấm ảnh chụp người chồng của chị đang âu yếm, thân mật bên một người phụ nữ và một cháu nhỏ khác.

Những hoài nghi trong tâm trí chị bắt đầu từ đó. Nén lại những nỗi uất ức, chị vừa chăm chồng trong bệnh viện vừa lặng lẽ tìm hiểu về người phụ nữ và cháu bé trong ảnh. Có lần đang chăm chồng trong bệnh viện, chị Hiên chết lặng với câu nói của người bệnh ở giường bên: "Em gái cô bận hay sao mà từ hôm cô vào không thấy em gái cô tới chăm anh nhà nữa nhỉ ?".

Chờ đến khi chồng ra viện, chị mới gặng hỏi về người "em gái" bí ẩn. Ban đầu chồng chị lại gắt lên và bảo: "Đấy là người em kết nghĩa, còn đưa bé kia là con của cô ấy chứ ai vào đây". Với linh cảm của một người vợ, chị vẫn chưa thực sự tin lời chồng mình nói. Bên cạnh đó, những tin nhắn tới vào lúc nửa đêm với những lời tình tứ như khoét sâu thêm vào nghi ngờ của chị. Thế nhưng gặng hỏi mãi, chồng chị vẫn cứ khăng khăng ai đó nhầm máy.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến - "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra" khi chị Hiên bí mật liên lạc với người phụ nữ kia và đưa ra những "bằng chứng" xác đáng để chứng minh đấy là nhân tình và con riêng của chồng mình. Người chồng đã phải thú nhận tất cả.

Kìm nỗi ghen uất nghẹn trong lòng, chị Hiên bình tĩnh khuyên ngăn và bảo chồng chuyển công việc ra ngoài Bắc để làm ăn thì vợ chồng vẫn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xả ra. Nhưng người chồng không những không nghe theo mà còn tìm mọi cách để ly dị vợ để tự do đến với người tình.

Dùng chiêu độc ép vợ ly dị

Chồng chị Hiên còn kiếm đủ mọi cớ để gây sự với chị. Từ những chuyện vụn vặt nhất trong cuộc sống vợ chồng, người chồng cũng cố xoáy sâu vào để trách móc chị chẳng ra gì. Từ khi biết chồng mình có nhân tình, chị đóng cửa nhà vào Nam ở với chồng thì người chồng lại gây sự, bảo chị "ám quẻ, không cho làm ăn", đi đâu cũng theo như cái đuôi khiến anh xấu hổ với bạn bè.

Không những thế, anh còn tung tin với hai bên gia đình nội - ngoại là chị Hiên có tính ghen bóng, ghen gió. Đỉnh điểm của nỗ lực rũ bỏ vợ là vào một ngày cuối tháng 8/2012 khi 2 anh chị xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc đuổi đánh chị, không may anh chồng bị ngã, có vết xước ở gần vùng kín, ngay lập tức, anh chồng vu ngay cho người vợ của mình "vì ghen mà nửa đêm nhân lúc chồng đang ngủ lấy kéo cắt của quý của chồng".

Nước mắt rơm rớm, chị Hiên tâm sự: "Tôi cảm thấy tủi nhục và xấu hổ vô cùng! Đấy là sự bịa đặt trắng trợn mà tôi không thể nào tưởng tượng ra được. Trước đây anh ấy lúc nào cũng luôn miệng nói: Anh không thể sống được nếu thiếu mẹ con em, em là cuộc sống của đời anh... Sau lời vu khống đó, mọi người nhìn tôi như thể nhìn một con đàn bà quái gở. Bên gia đình nhà chồng cũng từ đó mà ghét bỏ tôi. Trước đấy, họ cho là lỗi thuộc về con mình nhưng bây giờ họ bảo là do tôi ghen quá quắt, không biết cách ứng xử nên bỏ quách đi cho xong".

Chị òa khóc trước mặt chúng tôi khi nghĩ lại quyết định quan trọng trong đời: "Cũng nghĩ đến 2 con mà tôi cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng sự việc đã đến nước này, tôi cũng đành chấp nhận ký vào đơn ly dị để giải thoát cho mình".

Từ ngày ly dị, thay vì ở nhà chăm sóc con cái như trước kia, chị Hiên đã phải tần tảo làm lụng kiếm tiền nuôi con ăn học. Người con gái thì theo bố nên bỏ chị vào Nam sống, người con trai ở cùng với chị đang theo học đại học.

Người dân trong vùng đã quá quen thuộc với hình ảnh ngôi nhà của chị Hiên quanh năm đóng kín cửa, chỉ có dịp lễ tết được nghỉ dài ngày thì cánh cửa ấy mới được he mở đủ cho một người ra vào vì ngày nào chị Hiên cũng phải đi bán hàng rong ngoài đường tứ sáng sớm tới tôi khuya mới về.

"Với người nhà quê chúng tôi, nuôi một đứa con ăn học ở trên Hà Nội đã quá khó khăn. Chồng cũ của tôi từ khi ly dị cũng không chăm lo gì đến con cái nữa vì lý do: Nó đã hơn 18 tuổi nên phải tự kiếm sống. Nên tôi phải một mình tần tảo kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Chỉ mong sau này cháu thành đạt, hiểu được nỗi khổ của tôi đã phải trải qua, hiểu được lương tâm của người cha đã sinh ra cháu để cháu đối xử tốt hơn với gia đình của mình", chị Hiên nghẹn ngào nói.