Chồng sắp cưới mắc bệnh hiểm nghèo

ANTĐ - Tôi năm nay 30 tuổi, công việc ổn định và đang có một tình yêu đẹp với người bạn gái kém tôi 5 tuổi. Tình yêu của chúng tôi đã trải qua bao sóng gió, thử thách nhưng chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau và cùng mơ đến một cái kết có hậu.

Chúng tôi dự định 4 tháng nữa sẽ làm lễ cưới. Nhưng tai họa đã giáng xuống quá bất ngờ khiến mọi hi vọng của hai đứa tan vào mây khói. Trong một lần đi khám bệnh gần đây, tôi chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Tôi vô cùng đau khổ nhưng không biết nói với vợ sắp cưới thế nào. Tôi không bao giờ muốn xa cô ấy nhưng cũng không muốn làm khổ cô ấy. Tôi nghĩ mình sẽ chủ động chia tay, nhưng không biết nói với cô ấy lý do vì sao, chẳng lẽ nói rằng mình sắp chết? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Nguyễn Hoàng Tùng (Quận Tây Hồ, Hà Nội)

Trước hết, xin thành thật chia buồn cùng bạn. Hơn ai hết, trong lúc này bạn cần được chia sẻ những điều bạn đang trải qua. Song theo quan điểm của riêng tôi, người có ảnh hưởng lớn nhất với bạn lúc này là người vợ sắp cưới. Cô ấy sẽ là liều thuốc giúp bạn vượt qua được mọi nỗi đau đớn nhất! Tôi đã được nghe câu chuyện rằng có một cậu bé nọ không may mắc bệnh u não, các bác sỹ khám cho cậu ta đều chẩn đoán chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cậu bé sẽ chết.

Cậu bé rất buồn và tâm sự với cha mình rằng “ước muốn cuối cuộc đời con là được nói chuyện với vua nhạc pop Michael Jackson”, nhưng vẫn nghĩ điều đó là không thể! Sau khi cậu bé được gặp thần tượng, có một điều kỳ diệu đã xảy ra, cậu bé vui vẻ lạ thường và khối u trong não biến mất. Đành rằng không phải ai cũng gặp được những điều kỳ diệu nhưng bạn đừng nên đánh mất hy vọng. Và cho dù bạn đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời thì đây là lúc để bạn chứng tỏ tình yêu bạn dành cho một người là không thể thay đổi, rằng bạn yêu người ấy nhiều đến nhường nào bởi tình yêu không bao giờ chết. Hãy để người yêu bên cạnh bạn bởi đó là nguồn động viên tốt nhất cho cả hai bạn trong lúc này. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào!