Chồng ngã ngửa khi vợ “mở cửa” phòng ngủ trên mạng

ANTĐ - Coi những trang mạng như nhật ký cá nhân, muốn viết gì thì viết hoặc chia sẻ những bức xúc, buồn phiền hoặc đưa ảnh để “câu” like, nhiều người đã “vạch áo cho người xem lưng” trên mạng xã hội. Like chưa thấy nhưng cãi vã, tan đàn xẻ nghé đã cận kề. 

Chồng ngã ngửa khi vợ “mở cửa” phòng ngủ trên mạng ảnh 1“Cần tỉnh táo kiểm soát những thông tin đưa lên mạng, thậm chí từng tấm ảnh, từng dòng tâm trạng, vì đó có thể là “vũ khí” tấn công lại bạn và người thân, làm tổn thương tình cảm, công việc và các mối quan hệ của bạn” – chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa khuyến cáo.

Tố cáo vợ trên “fây”

Hai vợ chồng cãi nhau, trong lúc giận dỗi, anh Trần Anh Tuấn (Hoàng Mai, Hà Nội) đã lỡ bạt tai cô vợ trẻ. Tức giận, chị Nhung – vợ anh bế con mới 11 tháng tuổi về tận Quảng Nam xa xôi. Anh Tuấn nhớ con nên về tận Quảng Nam tìm, tuy nhiên mấy lần vợ anh đều không cho gặp, thậm chí còn bế con đi nơi khác. 

Suốt hai tháng không gặp được con, anh Tuấn đã bực bội, lo lắng liền lên facebook thống thiết viết về nỗi niềm thương nhớ con, đồng thời lên án vợ vô lối, gia đình vợ ít học. Anh còn chia sẻ, thời gian tới sẽ viết đơn tố cáo vợ ra tòa, ra hội phụ nữ để đòi quyền chăm sóc con. Anh cũng mong bạn bè trên facebook hiến kế để anh tìm lại được con. Không hề hối lỗi chuyện đã cãi nhau với vợ, anh còn đưa ảnh vợ con, địa chỉ gia đình vợ rõ ràng trên mạng. “Tôi chỉ tức giận mà làm vậy, cũng hy vọng vợ đọc được sẽ chột dạ mà quay về với gia đình” – anh Tuấn tâm sự. 

Ngày nỗi khổ tâm của anh đăng trên facebook, đã có hàng nghìn người vào like và bình luận. Người chia sẻ, người mách kế, không ít người lên án vợ và gia đình vợ anh Tuấn là cạn nghĩ, cư xử trẻ con, vô lối. Thậm chí có người còn yêu cầu anh Tuấn đưa vấn đề ra tòa án, truy tố vợ anh vì cướp con, chia rẽ tình cảm… Các lời bình sống sượng đến mức anh Tuấn lo sợ gỡ bài viết xuống. Tuy nhiên, vợ, bố mẹ vợ và nhiều bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp của vợ anh đã đọc được. Họ điện thoại cho anh Tuấn mắng mỏ, trách cứ. Vợ anh cũng lạnh lùng gửi đơn ly hôn. Con còn đang bú mẹ nên anh cũng chẳng hy vọng đòi quyền nuôi con. 

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, nhiều người sau khi tìm thấy “công cụ” giải trí trên facebook hoặc các trang mạng liền giành nhiều thời gian và công sức cho nó. Tuy nhiên, nếu không có điểm dừng mà phơi bày tất cả những vui buồn, cãi cọ, bất mãn với người thân, đồng nghiệp lên mạng xã hội thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các cụ đã dạy “lời nói đọi máu” trong khi mạng xã hội lại có tốc độ lan truyền chóng mặt, gây ra những tổn thương về tâm lý. Mâu thuẫn vợ chồng chỉ bé tẹo nhưng khi bôi xấu nhau trên mạng thì nhiều người biết, sự tổn thương, lòng tự ái trỗi dậy có thể khiến gió nhỏ thành bão lớn.

Tan nhà nát cửa vì nghiện mạng xã hội 

Chị Lệ Hà (Ba Đình, Hà Nội) mỗi ngày không đưa được lên facebook vài chục câu chuyện phiếm, bức ảnh vui thì không thể chịu được. Có lần, chị Hà làm cả nhà nháo nhào khi nói xấu chồng trên diễn đàn dành cho phụ nữ. Chị than vãn chồng chị dạo này không mặn mà với vợ, khi hành sự cũng chỉ “chuồn chuồn đạp nước”. Tỏ ra hẫng hụt, chán nản, chị nhờ tư vấn xem chồng  bị làm sao, có bài thuốc gì để làm chồng “sung” hơn không… Chưa kịp ứng dụng những “kế sách”như một số người bạn trên mạng đã bày cho, thì nhà chị đã nổi cơn sóng gió. Một số bạn bè chồng biết nick của chị, nói bóng gió lại với chồng chị. Sau khi tìm đọc, anh Đức – chồng chị đã nổi cơn tam bành, vừa mắng chị vừa đập cả ti vi và đòi ly hôn. Mẹ chồng chị biết chuyện cũng bực tức, nói con dâu hư hỗn, dâm đãng, chồng mới mệt mỏi vài hôm đã đòi hỏi... 

Theo TS Nguyễn Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương (Bệnh viện  Bạch Mai), nghiện mạng xã hội sẽ đem lại những hậu quả khó lường. Người nghiện thường là giới trẻ, chưa có nhận thức sâu sắc nên dễ bị lôi cuốn vào những giá trị ảo, không có ý nghĩa giáo dục, xa rời thực tế. Đáng lẽ phải chỉn chu học hành, chăm sóc gia đình, yêu thương người thân, quan tâm bạn bè thì họ lại chìm đắm trong thế giới ảo, gắn bó với trò chơi, thích like, mê mải bình luận… 

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – Giám đốc Trung tâm tư vấn An Việt Sơn,  mạng xã hội đầy rẫy cạm bẫy, ảnh hưởng tới từng cá nhân và gia đình. Do đó, càng đưa nhiều thông tin cá nhân lên mạng, càng dễ bị  nhòm ngó, chọc ngoáy. Những kẻ ác ý, rỗi hơi rất nhiều, do đó, mâu thuẫn gia đình sẽ như bị đổ thêm dầu vào lửa và lan rất nhanh. Mạng ảo nhưng những tổn thương là thật, gây đổ vỡ, thậm chí chết người.