Chồng cắt cổ vợ ngay trước mặt con

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giam một người đàn ông 35 tuổi sau khi y nhẫn tâm cứa cổ vợ đến chết trước sự chứng kiến của con trai.

Hung thủ Motiullah Khan, 35 tuổi, bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn. Theo họ hàng của cặp vợ chồng này thì Khan là một người nghiện rượu và thường xuyên đánh đập vợ là Ruby. Gần đây Ruby cùng với bốn người con đã tới nhà ngoại.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sonu, một người thân của Ruby, cho biết “khoảng 8h30 sáng hôm 31/7, Khan đã gọi điện để hẹn gặp Ruby. Ngay khi Ruby tới nơi hẹn vào khoảng 9h30, Khan liền dùng dao tấn công vợ khiến cô tử vong tại chỗ. Cậu con trai chứng kiến toàn bộ sự việc đã kể lại cho chúng tôi. Khi chúng tôi chạy tới hiện trường thì Ruby đã nằm chết trong vũng máu”.

Cảnh sát ngay lập tức cử hai đội tới các trạm xe lửa và xe buýt để bắt Khan. Anh ta bị bắt trên một chuyến xe buýt gần Gai Ghat. Con dao mà Khan dùng để giết Ruby cũng được tìm thấy trong một rãnh nước gần nơi xảy ra vụ án.