Chơi thăng hoa, Italia biến Tây Ban Nha thành cựu vương

ANTĐ - Tuyển Đức, đối thủ của Italia ở vòng tứ kết sắp tới có lẽ sẽ phải lo lắng rất nhiều khi theo dõi màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Conte trong trận thắng ĐKVĐ Tây Ban Nha 2-0 ở vòng 1/8.

Cho đến thời điểm này, bên cạnh Đức, Italia chính là đội bóng mang lại cảm giác an tâm nhất cho các CĐV của mình. Quả thật, Azzurri càng chơi càng hay và những gì diễn ra trong trận đấu với ĐKVĐ Tây Ban Nha là một bằng chứng sống động nhất.

Linh hồn của Italia vẫn tiếp tục nằm ở hàng thủ, nơi ba trung vệ là Barzagli, Bonucci và Chiellini như một lá chắn thép trước khung thành Buffon. Sự chắc chắn của họ đã khiến cho những chân sút của Tây Ban Nha hầu như mất hút trong trận này. Nolito, Morata hay sau đó là Aduriz và Lucas Vazquez gần như không thể vượt qua nổi bộ ba trên và tạo ra những cơ hội ngon ăn cho Tây Ban Nha.

Pha bóng dẫn đến bàn mở tỉ số của Chiellini (3)

Khả năng sáng tạo của các tiền vệ như Iniesta, Fabregas hay David Silva cũng hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi các tiền vệ trung tâm chơi lăn xả và kỷ luật của Italia.

Không chỉ phòng ngự quá hay, các hậu vệ của Azzurri còn chứng tỏ sự thăng hoa khi lên tham gia tấn công. Phút 33, trong một pha dâng cao, Chiellini nhanh nhẹn và tinh quái, đã lao vào đệm bóng sau khi De Gea đẩy ra từ cú sút của Eder, mở tỉ số cho đội bóng áo Thiên thanh.

Cách đây tròn 4 năm, tại chung kết EURO 2012, Tây Ban Nha chơi thuyết phục bao nhiêu trước Italia để giành chiến thắng 4-0, thì đêm qua, họ lại gây thất vọng bấy nhiêu, và "nhường" hết sự mạnh mẽ, chính xác cho người Ý.

Italia vẫn đang chơi rất thuyết phục ở EURO năm nay

Italia của Conte không những phòng ngự hay, mà phản công cũng sắc bén. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Italia cứ lên bóng là tạo ra cơ hội. Phần vì sự chính xác và khoa học mà Conte áp dụng cho các học trò, phần vì dường như Tây Ban Nha không có động lực thi đấu rõ ràng. Và nếu De Gea không xuất sắc, Tây Ban Nha đã thua nhiều hơn 1 bàn.

Đội bóng của HLV Del Bosque tỏ ra thiếu sức sống và sự sáng tạo trong những pha lên bóng. Ngay cả trong những nỗ lực cuối cùng, họ cũng không thể thắng nổi một Buffon thi đấu như thời còn thanh xuân.

Tây Ban Nha phải gác lại giấc mơ 3 lần liên tiếp vô địch EURO

Mải mê tấn công, Tây Ban Nha để hổng hàng thủ và không ai ngạc nhiên khi Pelle tận dụng sự sơ hở đó, ấn định chiến thắng cho Italia ở phút 90+1, vẫn bằng một cú vôlê như ở trận gặp Bỉ tại vòng bảng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 dành cho Italia, một cái kết hợp lý với những gì mà hai đội thể hiện. Người Ý đã trả được món nợ của 4 năm trước, buộc Tây Ban Nha phải gác lại giấc mơ 3 lần vô địch EURO liên tiếp.

Italia sẽ gặp Đức ở vòng tứ kết (2h ngày 3-7), và lúc này, đội quân của Joachim Loew có lẽ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn bất cứ khi nào.

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Tây Ban Nha: De Gea; Juanfran, Pique, Ramos, Alba; Busquets, Fabregas; Silva, Iniesta, Nolito (Aduriz 46' - Pedro 81'); Morata (Lucas Vazquez 70').

Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Florenzi (Darmian 84'), Parolo, De Rossi (Motta 53'), Giaccherini, De Sciglio; Pelle, Eder (Insigne 82').

Bàn thắng: Chiellini (33'), Pelle (90+1')