Chơi golf cũng… vất vả

ANTĐ - Cái sự ăn sạch, ăn bẩn ở ta đã được nói quá nhiều, nhàm cả tai. Riêng cái sự chơi ít thấy động tới.

- Có đấy! Trong một cuộc họp mới đây, ông Bộ trưởng Giao thông đã gay gắt nói về việc số cán bộ của Tổng công ty Đường sắt chơi golf nhiều đến mức nếu tổ chức giải golf riêng ít nhất phải mất tới ba ngày.

- Golf là môn thể thao “quý tộc” ở nước ta không dành cho tầng lớp thu nhập thấp. Điều đó chứng tỏ các ông đường sắt đã “nâng cấp” chất lượng sống lên một đẳng cấp cao.

- Môn golf không có gì xấu, nhưng cán bộ quá sa đà thì không được, ông Bộ trưởng nói như vậy. Công nhân quanh năm bám đường sắt, gác chắn đường ngang thu nhập thấp và còn bao việc phải làm mà lãnh đạo đi chơi golf thì làm sao chấp nhận được.

- Ông Bộ trưởng đã từng “trảm tướng” quả là “đánh” trúng… điểm huyệt của ngành này. Ai một lần đi tàu hỏa cũng cạch đến già. Giá vé còn đắt hơn cả máy bay giá rẻ, mà đồ ăn vừa đắt vừa không ngon, chăn gối thì nặng mùi. Chưa kể việc xả thẳng “phế thải” của hành khách xuống đường ray.

- Tôi chưa biết “mặt mũi” sân golf ra sao, chỉ nghe nói, bộ đồ chơi golf, bộ gậy hàng trăm triệu đồng. Giá chơi một trận từ 100-150USD. Chơi như thế mà để “bộ mặt” ngành như vậy thì thật vô tâm, vô trách nhiệm.

- Tôi còn nghe bảo, chơi golf cũng… vất vả, tốn sức chẳng kém gì công nhân kéo đẩy rào chắn, ngày, đêm phơi mặt dù nắng mưa, nóng rát hay rét buốt.

- Khổ như thế mà lại mang tiếng, đúng là quá khổ!