Chơi đi kẻo hết chỗ

ANTĐ - Này, ông tranh thủ rủ vợ, con, cháu, họ hàng ở quê ra công viên Thống nhất mà dạo mát, vui chơi giải trí. Nghe nói, người ta đang chuẩn bị “xẻ thịt” công viên để làm 6 dự án bãi đỗ xe đấy.

- Sáng nào tôi chả có mặt ở đó, khua chân, múa tay, hít thở không khí sớm mai nặng mùi cá nuôi chết trắng ven hồ. Ngay cả chuồng thú cũng chẳng có con nào mà chơi đùa. Có chăng chỉ tranh thủ mua ngô, khoai hoặc quần áo, hàng tạp hóa của Tàu không thiếu thứ gì.

- Ngay cả thú vui “còm cõi” ấy nay mai sẽ không còn nếu như người ta quyết chí “xẻ thịt” cái công viên rộng lớn nhất và hoang phí nhất Hà Nội, trong khi ô tô, xe máy có xếp chồng lên nhau cũng không đủ chỗ đỗ.

- Tôi cũng nghe nói thành phố vừa quyết định thu hồi hơn 800ha đất bỏ hoang hoặc sử dụng không đúng mục đích của một số doanh nghiệp. Sao không biến đất ấy thành bãi đỗ xe. Ai lại “chiếm” đất công viên thành chỗ kinh doanh kiếm tiền.

- Thế ông không nhớ cái hồi dư luận xôn xao, lên tiếng phản đối dự án xây dựng khách sạn SAS ở một góc công viên Thống Nhất à? Nếu không thì bây giờ đã sừng sững một tòa nhà lộng lẫy soi bóng hồ Bảy Mẫu. 

- Quên sao được, chính vì thế mà cho dù đã xây dựng xong phương án sử dụng công viên của người dân thành điểm, bãi đỗ xe, thì vẫn phải lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đặc biệt là trưng cầu ý kiến của nhân dân.

- Riêng tôi thì vẫn thấp thỏm hy vọng, 6 cái dự án bãi đỗ xe kia chỉ nằm trên giấy thôi, tức là sử dụng chủ trương, phác thảo. Mong sao chúng chỉ là dự án “treo”.

- Tính tôi hay lo xa, không phải lo cho mình mà là lo cho con cháu sau này không còn chỗ chơi. Thế nên bây giờ tranh thủ dắt chúng lên công viên, chơi đi kẻo nay mai hết chỗ mà chơi.

- Thủ đô nhiều nước bao giờ cũng có bãi đỗ xe ngầm. Có lẽ ta “sáng tạo” làm ngược lại: bãi đỗ xe lộ thiên trong công viên, còn công viên sẽ… hạ ngầm.