Choáng váng chuyện học sinh trả thù bằng clip sex

ANTĐ - Chuyện trai gái phát tán clip sex lên mạng giờ là “chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng chuyện học sinh lớp 10 vào nhà nghỉ như đi chợ, quay clip sex rồi tung lên mạng vẫn khiến nhiều người choáng váng.

Sauk hi An ninh Thủ đô đăng loạt bài viết: “Học sinh lớp 10 dàn dựng, phát tán clip sex”, “Học sinh lớp 10 phát tán clip sex vì ghen tuông” và “Lộ mặt thủ phạm quay clip sex nữ sinh lớp 10: Mưu hèn, kế bẩn”, nhiều bạn đọc sốc nặng trước câu chuyện bi hài này.
Choáng váng chuyện học sinh trả thù bằng clip sex   ảnh 1
Hình ảnh phản cảm cắt ra từ clip sex

“E gái này đúng là học ít... yêu phải thằng sở khanh còn không biết đường tránh, lại còn tìm cách hạ nhục người khác. Cần trừng trị thích đáng nam thanh niên này” – bạn đọc Cuong đề nghị.

Bạn đọc Cát Bụi thẳng thắn: “Qua bài báo chúng ta nên thẳng thắn nhìn nhận vấn đề giáo dục tư cách đạo đức cho thế hệ trẻ. Đây chưa thể gọi là tình yêu mà là bộc phát, tính thích đua đòi. Với kiểu yêu của những bạn trẻ như thế này làm ảnh hưởng tâm lý tới những bạn bè khác xung quanh. Ngoài chuyện làm mất đi nét đẹp thuần phong mĩ tục, còn “đóng góp” một phần nguyên nhân làm bất ổn xã hội, tương lai hạnh phúc gia đình không được lâu bền. Hy vọng sẽ có những biện pháp cụ thể, đừng để mọi việc đi đến lúc "mất bò mới lo làm chuồng".

“Báo động về nhân cách lối sống của tuổi vị thành niên! Có lẽ do quan niệm yêu đương bây giờ quá thoáng? Đáng buồn là các đấng sinh thành ít quan tâm đến chuyện tình cảm khác giới của con cái ! Hơn nữa một bộ phận trai gái có lối sống buông thả đua đòi! Một phần cũng do phim ảnh văn hóa phẩm độc hại làm suy thoái đạo đức, phần nữa là do gia đình thiếu quan tâm sau sát. Những chuyện này lại hay xảy ra với những kẻ ham chơi hơn ham học. Đã dốt thì có hiểu pháp luật là gì đâu!” – bạn đọc Hung Van.

Choáng váng chuyện học sinh trả thù bằng clip sex   ảnh 2
Suy nghĩ, hành động của cậu choai  này khiến nhiều người choáng váng

“Thầy cô tuy làm công tác giáo dục nhưng họ cũng là con người, mà là con người thì cũng là một phần tử của xã hội. Mà đã là xã hội thì có đủ chuyện để bàn đến. Những người làm công tác giáo dục, họ cũng có gia đình, có chồng, có vợ, cũng sinh hoạt như những con người khác mà thôi. Họ giáo dục học sinh ở trên lớp, giờ ra chơi, giờ nghỉ ở trường thôi. Còn phần lớn là cần đến sự giáo dục của bố mẹ, của xã hội,... Thế mà đụng đến cái gì cũng đổ lỗi cho nhà trường. Vừa vô ý vừa vô lý!!!” – bạn đọc Nguyễn Khắc Thêm.

“Theo mình nghĩ thì tất cả không phải là do sự giáo dục không tốt hay nhận thức chưa cao, mà do môi trường sống khiến chúng như vậy. Thử lên mạng tìm những ảnh và clip không lành mạnh thì thiếu gì, rồi các phim ảnh, game nữa...” – bạn đọc Nguyễn Ngọc Nam nêu quan điểm.

“Chính xác là không nên bắt lỗi gì ở nhà trường cả, chính là phải do gia đình giáo dục, quan tâm đến con cái. Sau nữa là bản thân mình, con gái gì mà ăn ngủ với giai như ăn cơm bữa” – bạn đọc Hoaiviet

“Trên mạng đầy rẫy clip của mấy đứa nó kia kìa. Ngán ngẩm mấy đứa 9x bây giờ cái gì cũng biết. Mai sau con mình lớn không hiểu quản lí kiểu gì bây giờ nữa. Lo quá mọi người ạ” – Bạn đọc Mrbin lo lắng viết.

“Gia đình, nhà trường nên giáo dục cho các em biết điều mà các em đang làm chính là hủy hoại nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục. Lối sống như vậy đáng bị lên án, tẩy chay trong giới trẻ” - Đại Dương.

“Choáng váng vì cách suy nghĩ, hành động của mấy cô cậu học trò này. Giá trị đạo đức đảo lộn hết cả. Nguyên nhân chỉ vì cha mẹ quá mải mê kiếm tiền, bỏ bê con cái muốn học hành thế nào thì học, muốn suy nghĩ, làm gì thì làm. Đến khi xảy ra chuyện vẫn khăng khăng "con tôi ngoan lắm". Cũng không thể nói nhà trường không có trách nhiệm được, bởi lẽ thời gian chính hàng ngày các cháu sống, học tập, sinh hoạt ở trường. Thầy cô mà thực sự quan tâm, yêu thương học trò như ngày xưa thì mọi chuyện chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Bên cạnh đó môi trường xã hội cũng đầy những thứ cám dỗ, từ game, cảnh bạo lực, cảnh sex tràn lan trên mạng, trên sóng truyền hình. Không lẽ bó tay?” bạn đọc Minh Trí phân tích, đặt câu hỏi.

Bạn đọc Nguyễn Hải Đăng cũng đặt vấn đề: “Thật đáng buồn cho giới trẻ ngày nay không được giáo dục đến nơi đến chốn? Ngày xưa mình đi học cầm tay bạn gái cũng đỏ mặt, vậy mà học sinh ngày nay quan hệ tình dục với nhau mà ngỡ như chuyện đùa. Phải chăng giáo dục của nước ta ngày càng xuống cấp?”.