Đoàn Việt Nam xuất trận tại Olympic:

Chờ “vận son” của Ngọc Tú

ANTĐ - Người hâm mộ đang rất kỳ vọng một kỳ Olympic thành công cho đoàn thể thao Việt Nam khi “nữ hoàng may mắn”  Văn Ngọc Tú sẽ lĩnh ấn tiên phong vào ngày mai 28-7.

“Nữ hoàng Judo” được kỳ vọng sẽ đem lại may mắn cho đoàn Việt Nam

“Nữ hoàng may mắn”

Thay đổi lịch thi đấu môn cầu lông vào phút chót khiến Tiến Minh mất cơ hội “mở hàng” cho đoàn Việt Nam, thay vào đó là võ sỹ Văn Ngọc Tú. Với thành tích đáng nể: 4 HCV SEA Games 22, 23, 24, 25; HCĐ châu Á, võ sỹ Văn Ngọc Tú được giới chuyên môn Đông Nam Á đặt cho biệt danh “nữ hoàng Judo”. Hơn 2 tháng trôi qua, song chuyện Văn Ngọc Tú giành vé chính thức tới London vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Mang theo nhiều kỳ vọng khi là ứng viên xuất sắc nhất của Việt Nam giành suất dự Olympic, song Tú “dừa” lại liên tiếp thất bại ở các giải đấu vòng loại. Rồi trong lúc tưởng như cơ hội đã vuột mất, VĐV gốc Sóc Trăng “giật mình” khi được Liên đoàn Judo châu Á thông báo, rằng cô đã giành suất chính thức (chứ không phải đặc cách) đến London. Không chỉ Việt Nam mà cả Đông Nam Á đang nín thở chờ “nữ hoàng may mắn” - biệt danh đồng đội đặt cho Tú sau khi may mắn giành vé Olympic - làm nên điều kỳ diệu bởi Tú “dừa” sẽ là đại diện duy nhất khu vực dự tranh nội dung 48kg nữ. 

Viết nên câu chuyện cổ tích?

So với các đồng nghiệp ở các bộ môn khác, Văn Ngọc Tú nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bộ môn và ngành thể thao. 100.000 USD được đầu tư riêng cho “nữ hoàng Judo” tập huấn quốc tế, thi đấu cọ xát với mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho Thế vận hội. HLV Lê Duy Hải - người trực tiếp huấn luyện, cho biết: “Chuyến tập huấn Trung Quốc vừa qua đặc biệt hữu ích. Tại đó, hàng tuần Ngọc Tú đều có một buổi thi đấu kiểm tra với các VĐV mạnh, có trọng tài chuyên nghiệp chấm điểm, giúp VĐV này được tôi luyện về mọi mặt”. 

Sau một tuần có mặt tại London, Ngọc Tú đã thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như môi trường thi đấu. Cô gái gốc Sóc Trăng đặt quyết tâm cao nhất cho kỳ Olympic đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng trong đời. Đại diện duy nhất của Judo Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở hạng cân 48kg dành cho nữ, cùng với 18 võ sỹ khác, đều rất mạnh như ĐKVĐ Olympic Alina (Rumania), Paula Paretto (HCĐ Olympic 2008), Wu Shugen (Trung Quốc), Natalyia (Nga), Laetitia (Pháp), Chung Jung Yeon (Hàn Quốc)…

Không được đánh giá cao so với các đối thủ còn lại, bản thân lãnh đạo đoàn lẫn bộ môn cũng không đặt bất cứ chỉ tiêu nào song đó lại là lợi thế giúp Ngọc Tú tránh khỏi áp lực. Đây là điều cực kỳ hữu ích với “nữ hoàng Judo” trong lần đầu tiên dự Olympic. Và biết đâu trong một phút xuất thần, võ sỹ Việt Nam sẽ làm nên chuyện với một đòn ippon (ăn điểm tuyệt đối) - điều thường xuyên xảy ra tại thảm đấu Judo.