Chợ hoa xuân Hàng Lược từ lâu đã đi vào tiềm thức mỗi người dân Thủ đô. Chợ phiên góp phần làm cái Tết cổ truyền của người dân thêm ấp áp và trọn vẹn hơn.
Có lẽ, chẳng ai nhớ và biết chính xác chợ hoa xuân Hàng Lược có từ khi nào và tại sao lại có nhưng nếu đã là người dân Hà Nội thì dịp Tết đến xuân về mà không ghé qua chợ hoa Hàng Lược để ngắm, để mua, để thưởng thức không khí xuân đang ùa ập tới thì trong lòng còn bồn chồn chưa thể đón Tết vui được. Từ lâu, chợ phiên Hàng Lược đã như những chuyến đò chuyên chở nét văn hóa xuân đến cho Tết cổ truyền của người dân Hà Nội.
Chùm ảnh:
Không khí Tết ở chợ hoa Hàng Lược
Người ta đến chợ hoa Hàng Lược vừa là để mua hoa, vừa để ngắm và hòa vào không khí xuân
Chợ hoa Hàng Lược lâu nay như phần hồn của không khí áp Tết Hà Nội
Rực rõ hoa xuân Hàng Lược
Bên những cây đào thế, chủ nhân treo lồng chim để tạo nét chấm phá
cho gian hàng hoa của mình
Chị bán đào cành đang nắn nót tỉa những bông đã khai mãn
Một góc bán đào cành đông đúc
Một gia đình sắm cành đào "khủng" đón xuân
Hoa lộc trà mới xuất hiện tại chợ Hàng Lược vài năm nay
Cụ già sắm cành lộc trà tại chợ hoa Hàng Lược
Hàng cắt tóc góc chợ vẫn tấp nập bận rộn
Ngoài hoa xuân, chợ là nơi hội tụ của những hàng giả cổ, và cổ
Năm Giáp Ngọ nên chợ bày bán nhiều ngựa đúc
Những món đồ xưa thường hút khách cao tuổi ngắm và mua