Chớ nên sa đà quá!

ANTĐ - Từ thời “mở cửa” đến nay, Tết Giáp Ngọ này lần đầu tiên tôi nhận thấy một hương vị mới lạ rất hiếm thấy. 

- Riêng tôi vẫn thấy Tết năm nào cũng lặp lại y như nhau từ các món ăn, thức uống cho đến các “thủ tục”, nghi lễ rườm rà như thủ tục… hành chính. 

- Ông mắc bệnh bảo thủ nặng lại kèm theo chứng xa rời thực tế. Tết năm nay có một hiện tượng lạ là dân tình không đổ xô chen chúc mua sắm đồ ăn uống tích trữ như kiểu “tích cốc phòng cơ”. Đặc biệt là sau Tết không xảy ra cơn “sốt” giá như mọi năm.

- Chuyện này tôi được biết qua kênh thông tin của bà xã nhà tôi và hàng xóm. Song tôi nghĩ, cái chính là vì sức mua yếu, cộng với tâm lý tằn tiện chỉ mua vừa đủ ăn chứ không còn thói quen “no ba ngày Tết” đến mức… no xôi chán chè.

- Đó là một xu thế đáng mừng, đáng khích lệ và cổ súy. Tuy nhiên, có một thực tế là Tết năm nay nóng bất thường, ngột ngạt, ẩm thấp. Có nghĩa là ông trời chiều lòng người nghèo không giáng giá rét, mưa phùn. 

- Xưa nay, Tết nóng là Tết của người nghèo, không phải lo miếng ăn, quần áo xúng xính diện Tết như người giàu. 

- Thời tiết là một lẽ, nhưng điều quan trọng là dân ta đổi mới tập quán, thói quen cố hữu. Vừa rồi tôi có dịp về nông thôn ăn Tết thì thấy chuyện ăn uống, chè chén, chúc tụng đã bớt đi nhiều lắm. Ngày mồng 4 Tết người ra đã xuống đồng lao động rồi. 

- Rất nên như thế! Chớ nên sa đà quá, kể cả ngày Tết, nhất là “tháng Giêng là tháng ăn chơi” triền miên lễ hội, lễ bái…