Cho học trò tự tát nhau- hình phạt dã man từ một cô giáo

ANTĐ - Một giáo viên ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa bị cáo buộc đã bắt học sinh tát nhau như một hình phạt cho sự vô kỷ luật trong lớp.

Xiao Xue (tên học sinh đã được thay đổi), 9 tuổi, là học sinh tại trường Phương Đông, Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chú của cô bé và ông Hu, người giám hộ đã phát hiện những vết đỏ trên mặt cô bé khi từ trường học về nhà vào đêm 16-12.

Xiao Xue sợ sệt kể lại những gì đã xảy ra với cô bé sau khi ông Hu gặng hỏi nhiều lần. Cô bé cho biết đã bị cậu bạn cùng bàn tát theo lệnh của cô giáo Gu. Bé Xiao Xua không thể nhớ bao nhiêu lần mình đã bị bạn tát như vậy nhưng có nói việc trừng phạt chỉ dừng lại khi cô bé gào lên kêu khóc vì mặt quá đau rát.

Ông Hu liên lạc ngay với cô giáo Gu, cô cũng thừa nhận việc làm sai trái của mình nhưng vẫn cho rằng đó là cách giáo dục vì học sinh. Sau khi báo cáo tình hình với ban giám hiệu nhà tường, ông Hu đã nhận được lời xin lỗi từ cô Gu, khi cô và đại diện nhà trường đến tận nhà ông vào đêm 17-12.

Ông Hu đã cho Xiao Xue nghỉ học vài ngày vì sợ cô bé đang bị chấn thương tâm lý và khẳng định cháu gái ông không phải nạn nhân duy nhất.

Nhưng khi được báo chí phỏng vấn, cô giáo Gu lại phủ nhận việc ra lệnh cho học sinh tát nhau mặc dù đã có rất nhiều cáo buộc từ phía phụ huynh học sinh.

Chưa có con số chính xác bao nhiêu học sinh trong lớp là nạn nhân của hình phạt quái gở này. Nhưng hiện tại đã có 3 cháu bé có dấu vết đỏ trên mặt và phải đến bệnh viện để kiểm tra, rất có thể cần điều trị tâm lý bởi các chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp.