Chớ đổ tội cho khí hậu

ANTĐ - Ông đã chuẩn bị tinh thần để sống chung với biến đổi khí hậu, nắng nóng, khô hạn chưa?

- Ăn thua gì, mới chỉ là “khúc dạo đầu” của mùa hè đổ lửa thôi. Bà con ở miền Trung đã “gánh” nắng thiêu, cạn kiệt nguồn nước từ lâu rồi.

- Chia sẻ, cảm thông sự khắc nghiệt của ông trời trong lũ lụt có lẽ dễ hơn là san sẻ từng giọt nước. Ở giữa Hà Nội từ các quận trung tâm cho tới ven đô, người dân ngày đêm chầu chực canh nước, thậm chí hứng cả nước điều hòa.

- Nghe người ta giải thích rằng, do ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Hồng nên nguồn nước ngầm giảm mạnh. Nước mặt sông Đà cũng không đủ áp lực và lưu lượng.

- Thiên tai giáng xuống thì ai cũng phải chịu, song tôi nghe dân tình kháo nhau rằng, hệ thống ống dẫn nước sông Đà đã 10 lần vỡ bục khiến người ta không dám liều mạng chạy hết công suất. Ngộ nhỡ vỡ toác lần nữa thì không biết còn bao nhiêu quận nữa... chết khát.

- Sao bảo ông giám đốc dự án làm dân điêu đứng vì thiếu nước đã bị pháp luật “sờ gáy” rồi cơ mà?

- Đúng thế. Nhưng bắt ông ấy là một chuyện, liệu đường ống có hết vỡ không?

- Khó đấy, chỉ có cách làm tuyến ống khác thôi.