Mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trong an toàn, trật tự

ANTD.VN - Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã lập thêm kỳ tích, dành chiến thắng trước đối thủ được coi là ứng cử viên số 1 của giải - đó là U23 Qatar, trong trận bán kết thứ nhất của giải Vô địch U23 Châu Á.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar của ông trọng tài người Singapore được cất lên, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá Thủ đô đã đổ ra đường trong niềm vui hân hoan chiến thắng.

Niềm vui chiến thắng của người hâm mộ bóng đá Thủ đô

Hòa chung vào dòng người với cờ, hoa, băng rôn và những tiếng hô vang “Việt Nam chiến thắng” ở khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi cảm thấy rất tự hào bởi lòng tự tôn dân tộc đã được người dân Thủ đô hun đúc và U23 Việt Nam chính là ngọn lửa thổi bùng lên ý chí quật cường của dân tộc.

Trên khắp các nẻo đường, ngõ phố, lực lượng Công an Hà Nội đã có mặt, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT để “bữa tiệc” bóng đá được trọn vẹn. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang chỉ huy tổ công tác ứng trực đảm bảo ANTT. Người chỉ huy trẻ chia sẻ: “Mặc dù người tham gia giao thông rất đông và cổ vũ rất náo nhiệt, nhưng họ đều không có những hành vi quá khích. Cùng với việc tập trung phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi còn nhắc nhở mọi người dân vui chiến thắng trong an toàn, trật tự, không tham gia cổ vũ và đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng”.

Công an Hà Nội phân luồng giao thông, bảo đảm ANTT để "bữa tiệc" bóng đá được trọn vẹn

Trao đổi qua bộ đàm với chỉ huy Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, PV Báo ANTĐ được biết nhiều ngả đường dẫn về trung tâm thành phố đã chật cứng người và không khí ăn mừng chiến thắng nghẹt thở trước U23 Qatar của U23 Việt Nam vẫn đang được hâm nóng lên với những vũ điệu mang đậm tinh thần yêu nước.

Đối với ông Nguyễn Thanh Hùng (66 tuổi), ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đây là lần thứ ba sau hơn 20 năm ông lại được chung vui với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Nhớ lại năm 1998, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng tuyển Thái Lan 3-0 trong trận bán kết giải Vô địch bóng đá Đông nam Á, ông Hùng đã cùng với bạn bè, người thân tận hưởng niềm vui chiến thắng. 10 năm sau (năm 2008), U23 Việt Nam thắng chung cuộc U23 Thái Lan để lên ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á, ông Hùng lại thêm lần nữa được chia sẻ niềm vui chiến thắng với đội tuyển và đến hôm nay, người công nhân bốc vác ở Cảng Hà Nội năm xưa đã thể hiện nụ cười rạng rỡ, hô vang “Việt Nam vô địch”.

Cùng chung tâm trạng phấn khích với ông Hùng, các ông Hà Văn Phú (57 tuổi), ở quận Hoàn Kiếm; anh Nguyễn Minh Đăng (26 tuổi), ở quận Hoàng Mai; chị Lâm Thị Minh Thư (32 tuổi), ở quận Ba Đình - Hà Nội đã thể hiện niềm vui chiến thắng trước kết quả thi đấu của Đội U23 Việt Nam. Anh Đăng chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị cờ và băng rôn để ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Bản thân tôi ý thức được vui chiến thắng nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định về TTATGT và tôi cũng luôn nhắc nhở các bạn của mình nghiêm túc thực hiện”. 

Đường phố buổi tối càng chật cứng với người và các loại phương tiện, nhất là khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Trao đổi với Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, chúng tôi được biết trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, đơn vị đã ứng trực 100% quân số, phối hợp với các lực lượng CSHS, CSCĐ, CSGT và CSTT của CATP tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Cũng theo Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, mặc dù đường phố rất đông người, nhưng không xảy ra vi phạm về TTATGT, đặc biệt không có dấu hiệu của những hành vi cổ vũ và đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. 

“U23 Việt Nam đã đem lại quá nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ với những “chiến binh” dũng cảm như Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phạm Hồng Duy, Lương Xuân Trường, Hà Đức Chinh… thật sự đã đem đến cho người hâm mộ bóng đá Thủ đô và cả nước thêm một “bữa tiệc”  tưng bừng và bản thân chúng tôi, những chiến sỹ Công an Thủ đô đang thực thi nhiệm vụ đảm bảo ANTT cũng cảm thấy rất đỗi tự hào”, tại chốt đảm bảo ANTT ở khu vực Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục, Trung tá Nguyễn Minh Quang xúc động bày tỏ với chúng tôi và cho biết kỳ cuộc nào cũng vậy, cứ mỗi khi Đội tuyển bóng đá Việt Nam mang thành tích về cho đất nước là người hâm mộ lại đổ ra đường ăn mừng. 

Mỗi lần như vậy, lực lượng Công an Thủ đô lại sẻ chia niềm vui chiến thắng, nhưng không quên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, để “bữa tiệc” bóng đá được diễn ra trong trật tự, an toàn và lành mạnh.