Công an Hà Nội trao nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng

ANTD.VN - Sau thời gian thi công khẩn trương, ngày 22-7, tại thôn 9, xã Trung Châu (Đan Phượng, Hà Nội), Công an Hà Nội đã hoàn thành và trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch ngôi nhà tình nghĩa.

 Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì lễ trao tặng nhà. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Về phía huyện Đan Phượng có đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND và MTTQ huyện; Ban Chỉ huy Công an huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND và UBND xã Trung Châu cùng đông đảo bà con nhân dân thôn 9, xã Trung Châu.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng các đại biểu cắt băng khánh thành và trao nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch

Báo cáo vắn tắt tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Khanh – Trưởng CAH Đan Phượng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Ban Chỉ huy CAH đã phân công cán bộ, chiến sỹ phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương xây dựng nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch.

Ngôi nhà được thiết kế, xây dựng khang trang với mái ngói 3 gian trên diện tích sàn 60m2, đảm bảo công năng sử dụng, sinh hoạt phù hợp với cá nhân Mẹ Nguyễn Thị Bịch cũng như người thân. Quá trình xây dựng nhà gặp khá nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, song CAH luôn quyết tâm cao để hoàn thành theo đúng thiết kế và tiến độ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Khanh, nguồn kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch chủ yếu là của CATP Hà Nội và nguồn hỗ trợ của Bộ Công an. Tiếp đến là Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND huyện Đan Phượng, UBND xã Trung Châu và sự đóng góp của CBSC CAH Đan Phượng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch sinh năm 1922, có chồng là Liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Chữ và có 2 con trai là Liệt sỹ quân đội nhân dân. Liệt sỹ Nguyễn Văn Chữ nguyên là Công an viên Ty công an Hà Đông, hy sinh khi đấu tranh với địch vào tháng 8 năm 1951, tại Sơn Tây.

Trung tướng Đoàn Duy Khương tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch bó hoa tươi thắm nhân sự kiện đầy ý nghĩa

Trước khi đón nhận ngôi nhà tình nghĩa này, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch đã sống cùng gia đình người con trai út trong căn nhà cấp 4 xập xệ, diện tích 50m2, xây dựng từ năm 1992.

Ngôi nhà cũ đó chật chội, ẩm thấp, xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên phải sửa chữa nhưng vẫn không bảo đảm sự an toàn cho Mẹ Nguyễn Thị Bịch... Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Khanh, ngoài việc là lực lượng chủ công giám sát, xây dựng nhà tình nghĩa, CAH Đan Phượng còn đứng ra phụng dưỡng Mẹ Nguyễn Thị Bịch từ nhiều năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Duy Khương xúc động: “Tháng Bảy – tháng tri ân, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

“Hướng đến Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngay từ đầu năm 2019, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng nhà tình nghĩa và tổ chức chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa” – Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Đồng chí Giám đốc CATP mong mỏi, trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện Đan Phượng; Đảng ủy, UBND xã Trung Châu và bà con nhân dân thôn 9 tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, người có công với đất nước tại địa phương nói chung và gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch nói riêng.

Cùng với đó là tiếp tục đồng hành cùng CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện tốt chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, người có công với cách mạng để tô thắm thêm truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.    

Vui mừng đón nhận ngôi nhà tình nghĩa khang trang, thân nhân của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bịch đã bày tỏ lòng cảm sơn sâu sắc tới cá nhân Trung tướng Đoàn Duy Khương; Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.