Cảnh sát giao thông Hà Nội tri ân các thương binh, Anh hùng liệt sỹ

ANTD.VN -   Sáng nay 18-7, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ CATP Hà Nội; tham quan Bảo tàng CATP... nhân dịp 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7.

Nằm trong các hoạt động chung của CATP Hà Nội hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), sáng 18-7, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô và tham quan Bảo tàng Công an TP Hà Nội. Tham gia đoàn có đông đảo các thương binh, thân nhân gia đình chính sách của Phòng CSGT, CATP Hà Nội.

Thượng tá Phạm Văn Hậu thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT thăm hỏi, chúc sức khỏe và tri ân các thân nhân gia đình Liệt sỹ, thương binh của đơn vị

Dâng hoa, hương tưởng nhớ, tri ân tới các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội xúc động: “Máu đào của các Anh hùng liệt sỹ đã đổ xuống, tô thắm thêm lá cờ truyền thống vẻ vang của Tổ quốc. Trong hàng nghìn Anh hùng liệt sỹ của CATP Hà Nội, có nhiều đồng chí là CBCS của Phòng CSGT. Tổ quốc, đất nước, nhân dân và CBCS Phòng CSGT, CATP Hà Nội đời đời ghi nhớ, tri ân những đóng góp, hy sinh, công ơn của các Anh hùng liệt sỹ”.

Dù trong thời bình nhưng xương máu của các đồng chí CSGT vẫn đổ xuống vì sự bình yên của nhân dân

Tham quan Bảo tàng CATP Hà Nội, qua những kỷ vật, hình ảnh, chỉ huy và các CBCS thương binh, thân nhân gia đình Liệt sỹ đã như cùng sống lại những thời khắc hào hùng, chiến công chói lọi của lớp lớp cha anh đi trước; nguyện vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông của Thủ đô, vì sự bình yên của nhân dân.

Ngay sau buổi lễ dâng hương, hoa, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ CATP và tham quan Bảo tàng CATP Hà Nội, sáng cùng ngày, tại Phòng CSGT, thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Thượng tá Phạm Văn Hậu đã trân trọng gửi lời thăm hỏi, tặng quà tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sỹ, các đồng chí là thương binh của đơn vị.

Nụ cười lạc quan, nghị lực sống mãnh liệt và luôn không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình chính sách

Những hy sinh, đóng góp của các thân nhân, gia đình Liệt sỹ, các đồng chí thương binh của đơn vị dù trong thời chiến hay thời bình, luôn là những tấm gương sáng ngời cho các thế hệ CBCS của lực lượng CAND nói chung, Phòng CSGT, CATP Hà Nội nói riêng noi gương, học tập.

Đánh giá về tình hình TTATGT trong những năm qua có những diến biến phức tạp, áp lực ngày càng nặng nề, cùng với tập thể Ban chỉ huy Phòng, chỉ huy các đơn vị, Thượng tá Phạm Văn Hậu mong muốn các CBCS và đặc biệt là những đồng chí thương binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, luôn trau dồi những kỹ năng, kiến thức, rèn luyện sức khỏe để hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Nhiều đồng chí là thân nhân các gia đình Liệt sỹ, thương binh, dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả, song đã không ngừng nỗ lực vươn lên, lập được những thành tích, chiến công trong công tác, góp phần đảm bảo tuyệt đối ATGT của Thủ đô.