Những điểm nóng ma túy khó “nhổ” (1)

Chiêu trò của “nữ quái”

ANTĐ - Một trong những yếu tố quyết định để “hạ nhiệt” các điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy là phải bắt cho được các “đại lý”, phá “boong ke”. Vì thế, số đối tượng này liên tục nghĩ ra các mánh khóe để đối phó với công an.

Hai “nữ quái” cầm đầu “đại lý” ma túy ở bãi rác Trung Liệt

Những “nữ quái” lắm chiêu

Theo thống kê của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, toàn thành phố hiện có một địa bàn trọng điểm (phường Trung Phụng, quận Đống Đa), 3 tụ điểm, 17 điểm “nóng” về ma túy. Số các điểm, tụ điểm phát sinh mới được cập nhật liên tục theo tháng, quý, cho thấy những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này. Tuy nhiên, nếu “soi” kỹ danh sách, những điểm “nóng” nhất về ma túy trên địa bàn Thủ đô đều tồn tại đã lâu. Đó là phường Trung Phụng; bãi rác Trung Liệt (quận Đống Đa); trước cửa bệnh viện 09 Tân Triều (huyện Thanh Trì), hay khối 48 Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng)...

Điểm chung của các điểm, tụ điểm ma túy khó “nhổ” này, là đều do những “siêu đại lý” tinh quái cầm đầu. Chúng liên tục nghĩ ra các mánh khóe, chiêu trò hòng đối phó với sự truy bắt của cơ quan công an. Dẫn chứng điểm “nóng” ma túy ở phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, chỉ huy Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: “Đại lý” này do Phùng Thị Hà (SN 1970) - đối tượng có 4 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy cầm đầu. Có 4 tiền án ma túy với tổng cộng hình phạt gần 40 năm tù giam, nhưng đến nay Hà vẫn “nợ” thi hành cả 4 bản án. Tài liệu trinh sát cho thấy, đang nợ án, nhưng đối tượng vẫn lén lút bán lẻ heroin tại nhà cho “con nghiện”. “Bùa hộ mệnh” giúp Hà thoát đi trại là một bệnh án xác nhận cô ta bị tâm thần. Không thể bắt giam đối tượng, lực lượng công an đã kiến nghị chính quyền địa phương ra quyết định đưa Hà đi chữa bệnh bắt buộc. Giải pháp tình thế không giúp địa bàn “hạ nhiệt” được lâu, bởi cứ sau một thời gian điều trị, Hà lại mò về địa phương tiếp tục hành nghề - đại diện Phòng nghiệp vụ chia sẻ khó khăn.

Không có bệnh án tâm thần, nhưng “đại lý” ma túy chuyên “giao dịch” ở khu vực bến xe phía Nam - Nguyễn Thị Thanh (ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, lại nghĩ ra thủ đoạn sinh con nhỏ để được tại ngoại. Thanh hiện nợ 3 bản án ma túy, với “tổng nợ” 221 tháng tù. Con đầu của Thanh được gần 36 tháng tuổi, “nữ quái” này lại mang thai để thoát bị bắt đi thi hành án. Vừa nuôi con, Thanh vừa bán ma túy kiếm sống qua ngày. Các đại lý ma túy như: Phùng Thị Hà, Nguyễn Thị Thanh hay Câm “Chờ” - đối tượng câm điếc bán ma túy (ANTĐ từng có bài phản ánh), đang khiến các điểm “nóng” tồn tại năm này qua năm khác, khó “hạ nhiệt” - cán bộ Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đánh giá. 

Các điểm “nóng” ma túy từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ hoạt động ráo riết hơn 

(trong ảnh chụp cảnh “giao dịch” ma túy)

Dùng HIV để chống trả

Là một trong những tụ điểm ma túy nhức nhối nhất trên địa bàn Hà Nội hiện nay, khu vực bãi rác Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa), luôn được lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy các cấp cho vào “tầm ngắm”. Chỉ huy Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Chỉ tính riêng   tháng 7, đơn vị đã phối hợp với CAQ Đống Đa phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 12 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực này. Đầu tiên phải kể đến vụ bắt Trần Bích Lan (SN 1977) - tức Lan “con”, HKTT ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Là một “đại lý” cấp thấp, nhưng thủ đoạn bán “hàng trắng” của Lan rất cáo già. Cô ta kết nạp tốp 10 “đàn em” nghiện nặng, cảnh giới khắp bờ mương khu vực phố Thái Hà trong lúc bán ma túy, để kịp nhận diện công an hóa trang. Đã thành giao ước với khách hàng, đúng 12h các “con nghiện” sẽ tập trung ở một quán nước gần bờ mương, chờ Lan đến bán. Việc “giao dịch” thường kéo dài đúng 5 phút rồi giải tán - chỉ huy Đội 3 nói. Bắt Lan đã khó, tóm các “con nghiện” làm thuê cho “nữ quái” này chẳng dễ hơn là bao. “Nhận “hàng” xong là “con nghiện” nhét tọt vào miệng, nếu phát hiện thấy công an, chúng sẽ nuốt chửng hoặc nhảy thẳng xuống mương nước thối ngụp lặn hòng phi tang ma túy” - một nữ trinh sát nhiều kinh nghiệm kể.

Với quyết tâm “hạ nhiệt” tụ điểm ma túy ở bãi rác Trung Liệt, ngay sau khi bắt giữ Trần Bích Lan, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, phối hợp với CAQ Đống Đa tiếp tục lập án, bắt giữ Lê Hải Long (SN 1971), ở 50B6 bãi rác Trung Liệt - “siêu đại lý” nhiễm HIV bán ma túy ở vòng trong. Tiếng tăm của Long ở tụ điểm này không chỉ có “con nghiện” biết đến, mà ngay lực lượng phòng chống ma túy cấp Bộ cũng liệt anh ta vào danh sách đối tượng trọng điểm. Long chính là chồng của “đại lý” Hoàng Thị Liên - tức “Út Sài Gòn”, đối tượng bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội bắt giữ cách đây đúng 1 năm, thu giữ gần 200 tép heroin. Sau khi bắt Liên, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an cũng ra lệnh bắt khẩn cấp Long về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị tòa tuyên 36 tháng tù giam. Tuy nhiên, do nhiễm HIV giai đoạn cuối, sức khỏe yếu nên anh ta được cho tại ngoại về chữa bệnh. Lợi dụng mắc bệnh hiểm nghèo, đối tượng tiếp tục tổ chức bán ma túy từ tháng 6-2011 đến nay, công khai thách thức cơ quan công an. Nằm liệt giường, khắp người lở loét, Long vẫn thuê “con nghiện” thân quen đến bán “hàng”, trả công bằng “hàng trắng”. 

Sau khi xin ý kiến, được Ban Giám đốc CATP Hà Nội ủng hộ về chủ trương triệt xóa, bắt giữ số đối tượng mua bán ma túy, lợi dụng HIV như một “vũ khí” chống trả, đe dọa lực lượng làm nhiêm vụ, lực lượng công an đã lập án đấu tranh. Long và nhóm đàn em bị bắt vào trưa 4-7, thu giữ hơn 10 gam heroin. Việc bắt giữ Lê Hải Long như “lời giải” cho việc xử lý số đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối bán ma túy, sử dụng máu có HIV như một “vú khí” chống trả lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn bãi rác Trung Liệt, cũng như trên toàn thành phố. “Long sẽ được điều trị bệnh và buộc thi hành án trong trại giam” - chỉ huy Đội 3 cho biết.

(Còn nữa)