Giải U19 AFF 2013

Chiều nay, U19 VN đấu U19 Lào: Vé chung kết trong tầm tay

ANTĐ - Chiều nay (20/9), U19 VN sẽ gặp U19 Lào tại trận bán kết giải U19 AFF 2013. Sau màn trình diễn thuyết phục với 5 trận toàn thắng ở vòng bảng, thầy trò HLV Graechen Guillume đang được đặt trọn niềm tin sẽ giành vé vào chung kết.

U19 VN tự tin sẽ vượt qua U19 Lào đề giành vé vào chung kết giải U19 AFF 2013

Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, lại từng 2 lần đánh bại U19 Lào với tỷ số 3-0 và 5-1 trong dịp đội bạn tập huấn tại Pleiku, tuy nhiên trong tất cả các phát biểu của mình, HLV trưởng Graechen Guillume đều nhấn mạnh kết quả trên không nói lên điều gì, bởi không thể so sánh một trận giao hữu với một trận ở giải đấu chính thức.

Ông Graechen Guillume nói: “U19 Lào đã cho thấy sự tiến bộ rất nhanh. Các cầu thủ của họ có kỹ thuật khá tốt và đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường. Do vậy, chúng tôi cần phải dành sự tập trung tối đa trong toàn bộ trận đấu và tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn, thì mới có thể nghĩ đến chiến thắng”. 

Trên thực tế, tại các sân chơi dành cho lứa tuổi từ U19 trở xuống, Lào luôn thể hiện là một đối thủ khó chịu. Việc góp mặt ở bán kết giải U19 AFF 2013 một phần nhờ may mắn rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng hơn nhiều so với bảng đấu của U19 VN, nhưng phần khác cũng phải thừa nhận U19 Lào cũng đã có những thể hiện khá ấn tượng. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng, đội bóng trẻ xứ Triệu Voi khó có thể so bì được với dàn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG của U19 VN.

Việc được ăn tập cùng nhau trong ròng rã 6 năm qua tại phố Núi đã tạo cho đội hình chủ lực của U19 VN trở thành một khối gắn kết, phối hợp ăn ý và nhuẫn nhuyễn. Chính điểm này đã trở thành chìa khoá quan trọng để U19 VN lần lượt đánh bại đã đối thủ rắn mặt như Thái Lan, Malaysia rồi đến Indonesia. 

Trong trận đấu chiều nay, U19 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Xuân Trường, do tiền vệ này bị chấn thương rạn xương cổ tay trong trận đấu gặp U19 Myanmar vừa qua. Đây có thể xem là một tổn thất lớn đối với U19 VN, bởi Xuân Trường luôn được đánh giá là hạt nhân tại tuyến giữa. Dù rất buồn lòng khi mất Xuân Trường, nhưng HLV Graechen Guillume cũng tỏ ra rất chủ động trong kế hoạch của mình. Thuyền trưởng người Pháp nói: “Tôi chủ trương xây dựng đội bóng không phụ thuộc bất cứ cá nhân nào. Mỗi vị trí tôi đều chuẩn bị ít nhất 2 người để dự phòng. Vì vậy, sự vắng mặt của Xuân Trường tuy đáng tiếc, nhưng thực sự không đáng ngại”. 

Được biết, nhiều khả năng HLV Graechen Guillume sẽ lựa chọn Thanh Hậu thay Xuân Trường đá ở vị trí tiền vệ công. Trong trận thắng U19 Brunei 6-1, Thanh Hậu đã được trọng dụng, thể hiện tốt vai trò của mình và ghi được một bàn thắng khá đẹp mắt. 

Trận bán kết giữa U19 VN và U19 Lào sẽ diễn ra vào 16h00 chiều nay (20/9). Các học trò của HLV Graechen Guillume sẽ ra sân trong trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. 

Dự đoán: U19 VN thắng 3-0.