Hà Nội

Chiêu cũ: Húc “đít” xe để đồng bọn trộm cắp

ANTĐ - Một thủ đoạn không còn mới nhưng vẫn được các đối tượng sử dụng lại, và nhiều người vẫn bị “sập bẫy”.

Khoảng 19h15 phút ngày 7/1, trên đoạn đường trước cửa Nhà hát lớn xảy ra một vụ va chạm nhỏ. Chiếc xe máy của chị H, nhân viên kỹ thuật bị một nam thanh niên điều khiển xe húc vào “đít” xe khiến chị đảo tay lái. Theo phản xạ, chị H cúi xuống kiểm tra xem xe có bị sao không và mắng nam thanh niên kia đi đứng không cẩn thận. Không ngờ, trong thời gian ấy, lợi dụng đường đông, nạn nhân lại sơ hở nên Phạm Ngọc Long, SN 1990, trú tại 11 ngách 29 ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, HBT, HN, đã nhanh tay “cuỗm” chiếc cặp màu đen của chị H. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp của Long đã bị lực lượng CAP Tràng Tiền bắt quả tang.

Lợi dụng sơ hở của bị hại, Long đã nhanh tay trộm cắp
Chiêu cũ: Húc “đít” xe để đồng bọn trộm cắp ảnh 2
Để khi bị bắt thì ăn năn, hối hận

Ngay lập tức, đối tượng gây tai nạn đã vít ga bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã thu hồi được tài sản để trao trả lại cho bị hại gồm 1 máy tính xách tay màu đỏ nhãn hiệu Dell và 29.00.000 đồng tiền mặt.

May mắn khi tài sản của bị hại đã được thu hồi


Tại cơ quan công an, Long khai nhận, đối tượng bỏ trốn tên Hùng, quen qua các mối quan hệ của bạn bè nên không biết địa chỉ. Do không có tiền nên Long và Hùng đã rủ nhau dựng lên những pha tai nạn bất ngờ để “kiếm chác”.

Trước đó, cả hai đối tượng đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác với thủ đoạn tương tự.