Bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIII – Cúp Mobifone:

Chiến thắng nhọc nhằn

ANTĐ - THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Phùng Khắc Khoan là hai đội bóng đã ghi tên mình vào chơi trận chung kết diễn ra ngày 10-11 tới trên sân Hàng Đẫy, sau khi nghẹt thở vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu đầy căng thẳng.

Trận đấu giữa THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Hà Nội Amsterdam diễn ra căng thẳng
và  kịch tính. Ảnh: THUẦN THƯ

Gặp THPT Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những đội bóng được đánh giá rất cao kể từ đầu mùa giải tại trận bán kết 1 diễn ra vào sáng 3-11, trên sân Trung tâm TDTT Tây Hồ, các cầu thủ THPT Cầu Giấy hiểu rằng họ cần phải chọn một lối chơi hợp lý mới có hy vọng đánh bại đối thủ. Trong hơn 50 phút chính thức, họ đã làm rất tốt điều này khi vô hiệu hóa hàng công vốn rất mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, những cơ hội mà THPT Cầu Giấy có được cũng không nhiều, do THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng chơi chặt chẽ không kém. Những cuộc tranh chấp quyết liệt hầu như chỉ xảy ra ở khu trung tuyến, không đội nào chịu kém đội nào trong việc giành quyền kiểm soát bóng. Thời gian trôi nhanh và khi trọng tài chính nổi còi hết trận, hai đội buộc phải bước đến chấm luân lưu 5m để phân định thắng bại. Và ở loạt đá nghiệt ngã đầy cảm xúc ấy, THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã giữ được sự lạnh lùng và bản lĩnh tốt hơn, vượt qua THPT Cầu Giấy với tỉ số 4-2 để chính thức ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Sau 2 năm, THPT Nguyễn Thị Minh Khai lại có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải, họ đang rất khát khao đưa về thêm 1 chiếc Cúp nữa trong phòng truyền thống của nhà trường.  Về phần mình, đội bóng đến từ quận Cầu Giấy sẽ chơi trận tranh giải Ba, một cái kết không phải là tồi cho những cống hiến của đội bóng tới từ ngôi trường còn non trẻ này tại giải.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai (áo sẫm) chiến thắng trên chấm luân lưu

Đối thủ của THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong trận đấu cuối cùng là THPT Phùng Khắc Khoan, “hiện tượng” đến từ huyện Thạch Thất. Trận bán kết 2 giữa họ và THPT Hà Nội Amsterdam  cũng thực sự giàu kịch tính và đầy cảm xúc. 50  phút của trận bán kết 2 được chia làm đôi, hiệp 1 là của THPT Phùng Khắc Khoan, còn hiệp 2 là của THPT Hà Nội   Amsterdam. Trong 25 phút đầu tiên, THPT Phùng Khắc Khoan đã chơi thực sự xuất sắc, trên chân đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội và có bàn mở tỉ số do công của Hữu Việt (7). Điều đó tiếp tục được các cầu thủ tới từ Thạch Thất duy trì trong những phút đầu tiên của hiệp 2. Nhưng THPT Phùng Khắc Khoan bỗng nhiên chơi chùng xuống ở những phút tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn gần cuối hiệp, nhường thế trận cho đối thủ. THPT Hà Nội Amsterdam vì thế tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Trận đấu đi về những phút cuối, khi tỉ số 1-0 đang được giữ vững và rất nhiều người đã nghĩ đến một chiến thắng cho THPT Phùng Khắc Khoan, thì một sai lầm của thủ môn Đức Vinh, người đã chơi rất tốt kể từ đầu trận, đã giúp THPT Hà Nội Amsterdam tìm được bàn gỡ hòa quý giá. Bàn thắng buộc hai đội phải đứng lên chấm 5m luân lưu để phân định thắng thua. Và trong loạt đá phạt ấy, thủ thành Đức Vinh đã chuộc lại lỗi lầm với việc đẩy được một quả mang tính bước ngoặt, đem về chiến thắng nhọc nhằn 5-4 (tổng 6-5) nhưng đầy cảm xúc cho đội nhà. Hơn 100 CĐV đến từ Thạch Thất như vỡ òa với niềm hân hoan, hạnh phúc của các cầu thủ ở dưới sân. Giấc mơ vô địch với THPT Phùng Khắc Khoan lúc này chỉ còn cách họ 1 trận đấu cuối cùng.

Thầy Nguyễn Văn Tâm, Hiệu trưởng THPT Phùng Khắc Khoan: Có giải, toàn trường vui như ngày hội

Chiến thắng nhọc nhằn ảnh 3

Cảm ơn Báo ANTĐ cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức một giải đấu quy mô, bổ ích cho học sinh Thủ đô, trong đó có cả những trường xa xôi như THPT Phùng Khắc Khoan chúng tôi. Thời gian qua, trường chúng tôi luôn trong không khí như ngày hội. Từ thầy trò đến các bậc phụ huynh đều háo hức dõi theo từng trận đấu và hạnh phúc trào dâng sau mỗi chiến thắng của đội. Vừa qua, sau khi biết tin đội có mặt ở bán kết, nhà trường đã tổ chức buổi văn nghệ “mừng công” cho toàn đội. Hôm đó, nhiều cầu thủ còn tự mình đăng ký, tham gia các tiết mục văn nghệ, rất vui, nhiều cảm xúc. Dẫu còn nhiều khó khăn, song các thầy cô cùng phụ huynh trường THPT Phùng Khắc Khoan sẽ luôn hỗ trợ hết sức để các em tham gia giải một cách thoải mái nhất, thụ hưởng tất cả những giá trị tốt đẹp mà sân chơi này mang lại.

Đại gia đình đi cổ vũ

Chiến thắng nhọc nhằn ảnh 4

Sân Tây Hồ sáng qua đón lượng lớn CĐV từ huyện Thạch Thất đến cổ vũ cho THPT Phùng Khắc Khoan. Đặc biệt, trong số này có các thành viên gia đình gồm bố, chị em gái, vợ và 3 con của thầy Nguyễn Văn Bảy - HLV đội bóng. Sự xuất hiện và cổ vũ nồng nhiệt của đại gia đình này đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng của THPT Phùng Khắc Khoan.

Loan báo tin vui

Chiến thắng nhọc nhằn ảnh 5

Vài giây ngay sau cú sút luân lưu cuối cùng xác định chiến thắng thuộc về THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thầy Lê Thảo – giáo viên, kiêm trợ lý HLV đội, đã gọi điện báo tin vui cho Bam giám hiệu cùng một số thầy cô nhà trường. Rất nhiều cầu thủ, CĐV sau đó cũng đồng loạt gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, người thân báo tin đội bóng giành vé vào chung kết giải.

“Thầy Bảy vô địch!”

Chiến thắng nhọc nhằn ảnh 6

Giành chiến thắng nghẹt thở sau loạt luân lưu, toàn thể cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan đã công kênh HLV Nguyễn Văn Bảy và hô vang “thầy Bảy vô địch!”, “Phùng Khoắc Khoan vô địch” để bày tỏ sự vui sướng và biết ơn vị HLV đã dẫn dắt đội lần đầu vào chung kết giải. Không chỉ tận tâm với học trò, thầy Bảy còn hỗ trợ sân cỏ nhân tạo cho đội, thay vì phải tập sân đất như các giải trước.

Khán giả an ủi

Chiến thắng nhọc nhằn ảnh 7

Để thua đáng tiếc trong loạt penalty, đồng nghĩa đánh mất tấm vé dự trận chung kết, các cầu thủ THPT Cầu Giấy ngồi buồn ủ rũ, có người bật khóc. Thấy vậy, rất đông CĐV đã tới chia sẻ, an ủi và khích lệ tinh thần toàn đội quyết giành chiến thắng trong trận tranh Huy chương Đồng ngày 10-11 tới trên sân Hàng Đẫy.

Nhà tài trợ:

Chiến thắng nhọc nhằn ảnh 8