Chiêm ngưỡng thời trang chống rét ở vùng đá núi

ANTĐ -Hà Nội lạnh 10 độ C thì vùng cao hạ xuống 2 độ ở thời điểm hiện tại. Miền xuôi có cách ngồi nhà trốn rét, thì ở vùng cao, lao động tránh lạnh là cách họ thường làm.
Có thể nói đồng bào Mông chịu rét rất giỏi hay nói cách khác họ là người cam chịu nhất. Câu chuyện về những bộ “kimônô” chống rét của đồng bào Mông như huyền tích nơi đá núi, cũng như cho ta thấy sự chịu đựng của đồng bào. Họ cho rằng màu sắc sẽ làm ấm hơn trong tiết trời lạnh lẽo ở vùng núi đá, thế nên những bộ váy áo sắc mầu rực hơn về mùa đông. Đó là cái lý của người Mông! Còn theo tìm hiểu được biết, cũng bởi người vùng cao thích nghi cái lạnh rồi trở nên thấy bình thường, cũng tại cpos ý là vì nghèo, chẳng có cách nào khác nên đành chịu.
Lạnh. Lạnh đến mấy cũng chỉ có ngần ấy quần áo, khăn khố. Trong khi cái lạnh ở Hà Nội xuống còn 9 độ C thì Đồng Văn, Hà Giang hạ xuống 2 độ vào ban ngày và 0 độ C vào ban đêm. Những hình ảnh mùa đông ở Đồng Văn đã như cuộc trình diễn thời trang mùa đông năm 2013 đầy màu sắc.

Co ro trong lạnh 2 độ C ở chợ Đồng Văn

Lấy chảo thắng cố để đốt lửa sưởi ấm đợi chồng uống rượu trong phiên chợ

2 mẹ con trong cái rét ở Lũng Cú 

Sắc mầu làm ấm cái lạnh trong chợ Đồng Văn

Những người đàn ông ở Đồng Văn dù lạnh đến mấy cũng xuống chợ,
có thể chỉ ngồi co ro hay làm chén rượu ngô

Thời trang mùa lạnh cóng vùng đá núi

Những người già thì chịu kém hơn nên chọn cách đốt lửa tránh cóng tay

Lạnh núi đá làm tuổi già sinh hoạt rất vất vả

Những đôi tay tìm ấp áp trong hơi lửa

Một người phụ nữ đứng đợi chồng ở chợ Đồng Văn

Lạnh làm tất cả đều trở nên e ấp trong khăn len sặc sỡ

Khăn len là thứ không thể thiếu trên đầu người Mông nhất là mùa đông lạnh giá.