Chiếc cà vạt và “xe buýt 2 tầng”

ANTĐ - AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam để thua 0-2 trước Philippines ngay tại sân Mỹ Đình trong một trận đấu mà thầy trò HLV Calisto bất lực trước lối chơi phòng ngự số đông của đối thủ. 

Chiếc cà vạt và “xe buýt 2 tầng” ảnh 1Những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ ĐT Việt Nam không được phép lặp lại

Kết thúc trận đấu, HLV Calisto tức tối khước từ cái bắt tay của HLV Mcmenemy và ở cuộc họp báo sau đó, ông Calisto giải thích hành động thiếu fair-play đó là để đáp lại một hành động (mà ông cho là) thiếu fair-play khác là chỉ đạo dựng “xe buýt 2 tầng” trước khung thành đội nhà của đồng nghiệp bên phía tuyển Philippines. Kể từ sau trận thua đó, “xe buýt 2 tầng” Philippines trở thành nỗi ám ảnh với tuyển Việt Nam và lớn dần theo mỗi thất bại nối tiếp.

Tuyển Philippines tại AFF Cup 2014 không còn là “xe buýt 2 tầng” mà đã biến hóa, khó lường hơn rất nhiều trong khâu tổ chức. Nhìn cách các chân sút Indonesia – đội bóng với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng được dẫn dắt bởi ông thầy kỳ cựu của làng bóng đá Đông Nam Á, Alfred Riedl, bất lực trong việc ghi bàn, đủ thấy sự lợi hại của hàng thủ Philippines ở giải năm nay và đủ cơ sở để lo cho tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu chiều mai. Những người tiền nhiệm như HLV Calisto, Phan Thanh Hùng đã thất bại và giờ đến lượt HLV Miura có nhiệm vụ phải giải mã “xe buýt 2 tầng” Philippines, vốn được “nâng cấp” hiện đại hơn trước rất nhiều.

Có một giai thoại gắn với HLV trưởng ĐT Việt Nam – Toshiya Miura là khi dẫn CLB Sapporo chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản, có lần ông thầy 51 tuổi đã treo chiếc cà vạt lên mành lưới đội nhà nhắn nhủ học trò thi đấu cố gắng không để chiếc cà vạt rơi xuống đất. Kết quả là cầu thủ Sapporo đã có một trận đấu quả cảm và giành chiến thắng mà không bị thủng lưới.

Tuyển Việt Nam đang có hạn chế lớn trong phòng ngự và bản thân ông Miura chưa bao giờ nguôi nỗi lo về điểm yếu cố hữu này. Ở trận giao hữu gặp tuyển Palestin, ông Miura rất bức xúc trước việc các hậu vệ thường xuyên tự ý bẫy việt vị và nôn nóng lao lên tấn công khi đội bị dẫn bàn mà quên đi nhiệm vụ chính của mình là phòng ngự. Đến trận hòa 2-2 trước ĐT Indonesia, ông Miura thừa nhận chính sai lầm cá nhân nơi hàng thủ là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng. 

Áp lực giành vé bán kết đang đè nặng nhưng thật không dễ cho ông Miura ở trận đấu chiều mai, khi vừa phải tìm cách giải mã chiếc “xe buýt 2 tầng” của đối thủ lại vừa phải giữ chiếc cà vạt không rơi ở cầu môn đội nhà.

Tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại

Trước lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Philippines (6 điểm) đã chắc suất đi tiếp và tuyển Lào (0 điểm) chắc chắn bị loại. Tấm vé bán kết còn lại bảng A là cuộc chạy đua giữa Indonesia (1 điểm, hiệu số bàn thắng bại -4) và Việt Nam (4 điểm, hiệu số +3). Ở 2 trận đấu cùng diễn ra vào 19h chiều mai, ĐT Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu để thua ĐT Philippines và ĐT Indonesia thắng ĐT Lào với tỉ số đủ để hơn chủ nhà về hiệu số.