Chỉ vì một câu đùa ở quán ăn đêm

ANTĐ - Chẳng biết câu chuyện đầu đuôi thế nào, Tuấn vẫn lập tức mang 2 con dao “phớ” đến. Cầm hung khí trong tay, đồng bọn của đối tượng nhanh chóng xông thẳng vào quán ăn chém người không chút do dự.

Tại phiên tòa ngày 24-7, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1980, trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là anh Nguyễn Thạch Tú (SN 1987), trú ở phường Thanh Lương, cùng quận Hai Bà Trưng. Sau khi bị nhóm Tuấn tấn công, tuy may mắn không chết nhưng anh Tú đã biến thành người “lúc nhớ, lúc quên”.

Tiến hành xét xử, TAND TP Hà Nội đã làm rõ khoảng 2h ngày 15-10-2009, Đỗ Mạnh Trung (SN 1990, ở quận Hoàng Mai) và Trần Ngọc Đức (SN 1989, trú tại Sông Công, Thái Nguyên) rủ nhau đến một quán ăn ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng ăn phở.

Chỉ vì một câu đùa ở quán ăn đêm ảnh 1

Sau gần 6 năm trốn truy nã, Nguyễn Thanh Tuấn vẫn phải lĩnh 12 năm tù giam

 Cùng thời điểm đó, nhóm 4 thanh niên, trong đó có anh Nguyễn Thạch Tú và Bùi Tuấn Dũng (SN 1988) ở phường Bạch Đằng cũng vào quán. Trong lúc ăn uống, nhóm Tú liên tục trêu đùa nhau khiến 2 thanh niên ngồi bàn bên cạnh thấy “ngứa mắt”.

Giữa lúc những câu chuyện tào lao của nhóm anh Tú đang vui vẻ thì bất ngờ Dũng quát đùa một người bạn trong nhóm là “bỏ chân xuống”. Vừa hay, Trần Ngọc Đức cũng đang ngồi co chân trên ghế nên tưởng người trong nhóm thanh niên ở bàn bên cạnh quát mình.

Ra khỏi quán ăn, Đỗ Mạnh Trung lấy điện thoại ra gọi cho anh họ là Nguyễn Thanh Tuấn và bảo mang ngay 2 con dao “phớ” đến phố Thanh Lương. Có được hung khí trong tay, Trung và Đức tức tốc quay lại quán ăn đêm ở phường Bạch Đằng.

Trong khi đó, Tuấn cũng phóng xe máy bám theo sau. Thế rồi tại quán phở đêm, Tuấn đứng ngoài cảnh giới, còn Trung và Đức thì xông vào chém nhóm 4 thanh niên tơi bời. Do không nhanh chân bỏ chạy như các bạn nên anh Tú đã bị 2 đối tượng thay nhau chém đến ngã gục mới thôi. Anh Dũng cũng bị “dính” vài nhát dao vào người.

Gây án xong, hai đối tượng nhanh chóng rút khỏi hiện trường và Tuấn cũng kịp đòi lại 2 con dao “phớ”. Chưa thật hả hê, thế nên khi nhìn thấy một người trong nhóm anh Tú đang đi thất thểu ở cách quán ăn một đoạn, Trung và Đức liền phóng xe máy đến hành hung anh này một chặp.

Sau khi bị đánh chém vô cớ, anh Tú được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, do đó may mắn thoát chết. Tuy nhiên, với vết thương vào chỗ hiểm nên anh Tú đã biến thành người “ngẩn ngơ”.

Hiện nay, mặc dù sức khỏe của bị hại đã tốt hơn nhiều so với hồi mới bị nhóm côn đồ gây án, song vẫn không thể khỏe mạnh và khôn ngoan như trước…

Với hành vi gây ra, tháng 9-2011, Đỗ Mạnh Trung và Trần Ngọc Đức đã bị TAND Tối cao xử y án sơ thẩm cùng mức 12 năm tù về tội “Giết người”.

Trong khi ấy, Nguyễn Thanh Tuấn đã nhanh chân bỏ trốn cho đến ngày 15-2 vừa qua mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Khi bị lực lượng truy nã bắt gọn tại một quán bia ở phố Xã Đàn, đối tượng vẫn đang để một con dao chọc tiết lợn bên cạnh nhằm “phòng thân”.

Trước khi giúp sức cho đồng bọn ở vụ án giết người này, Tuấn cũng từng 2 lần lĩnh án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp giật tài sản”.      

       

Trước tòa, bị cáo không thật thành khẩn khai nhận tội, song căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm khẳng định có đủ cơ sở để xác định Tuấn phạm tội “Giết người” như tài liệu truy tố. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn 12 năm tù về tội “Giết người”.