Chỉ vì đôi giày bị đi “nhầm”

ANTĐ - Hết giờ làm việc chiều 17-4, Đỗ Danh Xuân (SN 1991, trú ở xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội) vội vàng ra giá để giày tại Công ty YOUNG FAST, Khu công nghiệp Quốc Oai - Thạch Thất để lấy giày đi về nhà. Tìm mãi không thấy đôi giày của mình đâu, Xuân “đánh bạo” đi bừa đôi giày giống hệt giày của mình. Đúng lúc đó thì Lê Văn Hưởng (SN 1993, cùng xưởng làm với Xuân) đi ra nhìn thấy Xuân đi giày của mình, cho rằng đồng nghiệp giở trò “đạo chích”, Hưởng lớn tiếng chửi bới, rồi đấm vào gáy Xuân.

Mặc dù ngay sau đó, Xuân đã trả lại đôi giày cho đồng nghiệp và xin lỗi, song khi ra đến cổng công ty vẫn bị Hưởng chặn đánh. Sau mấy phát bị đấm liên tiếp vào đầu, Xuân gằn giọng quát Hưởng. Bỏ ngoài tai lời “cảnh báo”, Hưởng vẫn tiếp tục lao vào đấm, đá đồng nghiệp. Uất ức lên đến cực điểm, Xuân rút ngay con dao bấm trong túi quần ra đâm 1 nhát vào vùng ngực Hưởng, rồi bỏ chạy. Bị “dính dao”, nhưng Hưởng vẫn hăng máu đuổi theo Hưởng để đánh tiếp.

Trong lúc bị ấn đầu xuống đất, Xuân tiếp tục cầm dao huơ về phía sau và đâm trúng lưng Hưởng. Hưởng được đưa đi cấp cứu, song do thương tích nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Biết tin đồng nghiệp chết, Đỗ Danh Xuân ra ngay cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Với nội dung vụ án như vậy, Đỗ Danh Xuân bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc đã phạm vào tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 93-BLHS. Tại phiên xét xử ngày 30-9, bị cáo thành khẩn khai nhận tội và cầu xin gia đình bị hại tha thứ. Trước khi bị đưa ra tòa, gia đình bị cáo cũng đã tích cực khắc phục hậu quả. Xem xét tội lỗi của bị cáo, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Danh Xuân 7 năm tù giam, theo tội danh bị truy tố.