Chi tiết vụ một phụ nữ đến thăm con bị bạn trai sát hại dã man

ANTD.VN - Như tin ANTĐ online đã đưa tin, chiều qua, 20-9, tại khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân đã bị đâm hơn 10 nhát dao vào người và đối tượng gây án cũng đã tự sát ngay sau đó.

15h chiều 21-9, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và xác định nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án kinh hoàng nói trên.

Theo bà Mai Thị Thanh, mẹ chồng cũ của nạn nhân là chị Đ.L.A. (SN 1990, ở tỉnh Lào Cai) cho biết, chị A. kết hôn với con trai bà và đã có một con trai . Tuy nhiên, hai người đã ly hôn và con trai chị A. đang ở với bà nội, hiện bố cháu đã đi Mỹ.

Sáng 20-9, chị A. đến chơi với con trai và vẫn được bà Thanh tiếp đón bình thường. Chị A. ở chơi cả ngày với con và đến khoảng 16h30 thì có Đ.T. (ở TP. Hải Phòng) là bạn trai của chị A. đến nhà bà Thanh, yêu cầu bạn gái phải đi cùng anh ta.

Sảnh trước tòa nhà nơi xảy ra vụ việc

Thấy chị A. không đồng ý, bà Thanh liền gọi điện cho chị gái chị A. đến đưa T. đi. Khi chị Lan đến thì chị A. bảo không có chuyện gì và tiếp tục ngồi nói chuyện với T. trong phòng riêng.

Ít phút sau, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, rồi chị A. cùng chị gái mình hốt hoảng bỏ chạy bằng cầu thang bộ từ tầng 15 tòa chung cư. Xuống đến tầng 11 của tòa nhà, chị A. bị T. bắt được.

Phát hiện một căn hộ đang mở cửa, T. đã lôi chị A. vào đây và lấy dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người chị A.

Khi bảo vệ tòa nhà và mọi người vào thì thấy T. và chị A. đã nằm bất động bên vũng máu, liền đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E, Hà Nội. Chị A. đã tử vong ngay sau đó, còn đến sáng 21-9, T. đã tắt thở do mất nhiều máu.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm điều tra làm rõ.