Chỉ tay thì quá dễ

ANTĐ - Có lẽ chuyện thời sự nóng hổi nhất, đáng bàn nhất vẫn là các vụ động đất ở Thủy điện Sông Tranh 2. Đỉnh cao là trận động đất dữ dội lên tới 4,7 độ richter, khiến những vết nứt của 856 nhà đã bị nứt càng rộng hoác ra, mà hầu hết đều là hộ nghèo.

- Bao nhiêu đoàn khảo sát, bao nhiêu nhà khoa học, chuyên gia đến rồi đi, mỗi ông nói một phách. Dân hoang mang, chính quyền bức xúc. Ai dám đảm bảo đất sẽ yên dần, không chấn động mạnh hơn thế, nhà cửa không nứt toác ra? 

- Chính vì thế, hôm nọ lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My đã thẳng thừng tuyên bố từ nay sẽ không đón tiếp các đoàn nữa, để cho dân yên, cho huyện còn phải giúp dân khắc phục khó khăn. Quá nhiều đoàn đến không thể thống kê được hết. Họ đến ngó nghiêng chỉ tay vào những vết nứt, rồi một đi không trở lại.

- Đúng quá rồi, có phải là điểm tham quan, du lịch đâu! Giá như họ ở lại vài ngày đêm, ăn ngủ giữa những cơn động đất của người dân chắc sẽ cảm thông và “rúng động” hơn.

- Tuy thế, hôm vừa qua, dân tình rất hoan nghênh đón tiếp đoàn khảo sát của Bộ Xây dựng đã đến từng nhà, đánh giá chính xác để có phương án kháng chấn, hỗ trợ các hộ dân.

- Nghe đâu mỗi nhà được hỗ trợ từ 2-4 triệu đồng chủ yếu là để “an dân” chứ không thể giúp họ khắc phục được hoàn toàn thiệt hại.

- “Méo mó có hơn không”. Đồng tiền có thể an ủi người dân chứ chưa thể thực sự làm cho họ an tâm. Dù sao vẫn còn hơn là chỉ tay vào những vết nứt và đi. Chỉ tay thì quá dễ như chỉ những “vết nứt”, “lỗ thủng”, thất thoát, tham nhũng, ô nhiễm… mà không ra tay hành động, xử lý thì làm sao an dân được.

- Chỉ tay, chỉ đạo kiểu đó thì tôi với ông cũng “chỉ tay năm ngón” được, khó gì đâu.