Chỉ mong được “mẩu bánh”

ANTĐ - Không hiểu Tết Trung thu vừa rồi, hàng ngàn hàng vạn chiếc bánh ế chỏng trơ ở Hà Nội, chưa nói tới các thành phố khác, người ta “xử lý” thế nào nhỉ?

- Ông đúng là rỗi hơi! Người ta sẽ “tái chế” thành bánh chả ăn giòn tan hoặc các loại bánh bình dân. Thậm chí, họ có “công nghệ” bảo quản để đến Trung thu sang năm, lo gì!

- Tôi chẳng rỗi hơi đâu. Năm nào cũng ế thừa mứa ra mà người ta vẫn cứ sản xuất vô tội vạ, lãng phí quá, trong khi nhiều nơi trẻ con chưa hề biết mùi vị tấm bánh ra sao. 

- Ông xót xa vì chiếc bánh Trung thu cũng phải thôi, nhưng người dân còn xót ruột gấp bội về “chiếc bánh” ngân sách. 

- Từ chiếc bánh Trung thu suy rộng ra “chiếc bánh” ngân sách cũng có lý đấy. Có lẽ sự lãng phí còn lớn hơn cả bánh Trung thu hàng bao năm nay rồi. 

- Chính vì thế, Bộ Tài chính vừa đưa ra Đề án về cơ chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung. 

- Có nghĩa là “chiếc bánh” ngân sách sẽ không bị xà xẻo, cắt xén theo kiểu “tiền chùa”. 

- Gần đúng như thế! Bộ Tài chính coi đây là “bảo bối” nhằm giám sát chi tiêu của các bộ, ngành, địa phương. 

- E rằng đề án… trên giấy thì khó thành “bảo bối” lắm.

- Đề án đã thí điểm rồi và tiết kiệm cho ngân sách hơn 467 tỷ đồng. 

- Các tỉnh nghèo, hộ nghèo chỉ cần được một “mẩu bánh” ngân sách ấy cũng đủ “no nê” cả năm.