Chết ngay sau khi tuyên án

ANTĐ -Một người đàn ông đột quỵ và chết ngay tại tòa sau khi bị buộc tội đốt một căn nhà trị giá 3.5 triệu USD.
Hình ảnh của Michael Marin tại tòa án.

Michael Marin, 53 tuổi, bị hội đồng xét xử tại Tòa án tối cao, hạt Maricopa buộc tội cố ý gây hỏa hoạn. Khi thẩm phán đọc cáo trạng thì ông ta đã uống thứ gì đó từ một chai nhựa rồi lên cơn giật và ngất đi. Trong một đoạn video ghi lại cho thấy, sau đó ông ta ngã xuống sàn nhà vài phút sau khi lên cơn giật. Người ta đã đưa ông tới bệnh viện tại Phoenix, Arizona cũng là nơi ông được cho là đã chết

Người đàn ông 53 tuổi này đã được đưa tới bệnh viện cũng là nơi ông ra đi

Các công tố viên trong phiên tòa hồi tháng 5 cho hay, Marin có thể đối mặt với 16 năm tù giam sau khi bị buộc tội phóng hỏa đốt nhà.

Marin, bố của 4 người con, ông của đứa cháu sẽ đối mặt với 16 năm tù giam

Marin đã đốt cháy căn hộ của mình tại Phoenix ngày 5/7/2009 sau khi thất bại trong một cuộc bán đấu giá từ thiện.

Ông từng là một thương gia tại phố Wall

Mặc dù không ai bị thương trong vụ hỏa hoạn nhưng với việc đốt nhà ở Arizona đó là việc giết người ở cấp độ 2.

Marin đã cố gắng kêu gọi đấu giá căn hộ của mình nhưng bị thất bại.

Nguyên nhân Marin đốt nhà mình là do ông thất vọng bởi không thể trả tiền thế chấp.

Căn hộ bị chính chủ nhân của mình phóng hỏa.

Các mẫu thử nghiệm chất độc sẽ được tiến hành trên thi thể của người đàn ông 53 tuổi này để xem loại nước đóng chai ông uống trước đó có gặp vấn đề gì không?